Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị ép ly hôn nếu không sinh quý tử năm rồng

Mẹ chồng tôi tin rằng chỉ có sinh con năm nay mới bảo toàn được tính mạng của chồng tôi.

Là một người có trình độ và học thức, tôi không thể nào hiểu nổi cuộc sống tâm linh có giá trị ảnh hưởng to lớn đến đâu trong suy nghĩ, đời sống của con người. Nhưng tôi hiểu giá trị tâm linh ấy đang có ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình và cuộc sống hiện tại của tôi.

Chuyện được bắt đầu từ việc tôi và anh yêu nhau bằng một tình yêu trong sáng nhưng để đến được với nhau thì cả hai cũng đã phải trải qua nhiều những tháng ngày đau khổ. Mà nguyên nhân lớn nhất ở đây lại bắt đầu từ việc tôi và anh không hợp tuổi, nếu lấy nhau thì chắc chắn sẽ gặp khắc tinh, đó là lời phán của một thầy bói...

Anh sinh năm 1983, tuổi Hợi, còn tôi sinh năm 1986, tuổi Dần. Nếu ai đó đã có đôi chút mê tín dị đoan, và phân tích theo quan niệm của những thầy mo, thầy cúng, thầy bói... thì sẽ vô tư phán rằng: anh "con lợn" chỉ là một miếng mồi của tôi mà thôi. Riêng quan niệm của tôi đứng trên góc độ khoa học thì không có những suy nghĩ như vậy, nhưng xã hội vẫn còn rất nhiều điều mà chúng ta không thể tưởng.

Chính vì những suy nghĩ như vậy mà chúng tôi dù rất yêu nhau nhưng luôn bị gia đình, họ hàng phản đối. Mẹ chồng tôi không biết xem xét ở đâu mà bà cương quyết ngăn cản chúng tôi đến với nhau bằng mọi giá, và đã tạo biết bao nhiêu sóng gió vào tình yêu của chúng tôi để mong sao đạt được ý nguyện của bà.

Nhưng vì tình yêu cao cả và sự chân thành trong cuộc sống của chúng tôi mà bà cũng đành phải chấp nhận hai đứa đến với nhau. Bà chỉ chiều lòng chúng tôi khi anh nhất định không chịu lấy ai ngoài tôi và bỏ bê công việc, hủy hoại sức khỏe trước mặt cả gia đình. Anh tuyên bố nếu không lấy được tôi thì anh sẽ chết trong khi đó gia đình anh lại có mỗi một mình anh là con trai.

Tuy nhiên sự chấp nhận của mẹ chồng tôi và cả gia đình nhà chồng vẫn được trao đổi, thỏa thuận bằng một việc rất hệ trọng mà chúng tôi cũng đã, đang phải lặng lẽ làm theo. Khi ấy, để được sự chấp nhận, chúng tôi đã đồng ý với bà rằng sau khi kết hôn vào năm 2011 thì sang năm rồng - tức năm 2012 chúng tôi phải sinh cho bà một cháu trai. Đó cũng là điều duy nhất để hai chúng tôi có thể được ở bên nhau suốt đời. Vì theo như bà nghĩ và cũng là lời phán của thầy rằng chúng tôi phải sinh cháu trai năm rồng thì mạng của chồng tôi mới có thể yên được, chứ không anh sẽ phải chết yểu vì tôi "con hổ" át và hút hết sinh lực, sức sống của chồng tôi "con lợn". Chỉ có con rồng, tức con tôi sinh ra mới có thể hóa giải được vấn đề này. Thế nên mẹ chồng tôi nhất quyết bắt chúng tôi phải sinh bằng được quý tử năm Nhâm Thìn. Nếu không, bà sẽ làm đúng như những lời chúng tôi đã hứa trước khi cưới là buộc phải ly hôn để bảo tồn mạng sống cho chồng tôi...

Trước khi cưới, vì không còn lựa chọn nào khác, chúng đã đồng ý với mẹ rằng sẽ ly hôn để bảo toàn sinh mệnh cho chồng tôi nếu như năm nay không sinh được quý tử vào năm rồng. Và giờ đây mới bước sang năm rồng mẹ chồng tôi đã nhắc đến chuyện đó làm tôi rất hoang mang, lo lắng mà không biết phải làm sao.

Nếu như năm nay tôi không hạ sinh được cho gia đình nhà chồng một quý tử thì chắc chắn rằng cuộc sống gia đình của tôi sẽ lại gặp nhiều sóng gió. Chẳng lẽ chúng tôi đã vất vả đến được với nhau mà chỉ bằng một lời nói không có cơ sở khoa học lại phải ngậm ngùi chia tay?

Tôi không biết sẽ phải làm sao để có thể hóa giải được sự mê tín đến mê muội trong suy nghĩ của mẹ chồng tôi và cả gia đình nhà chồng nữa. Ai cùng đang trong hoàn cảnh ấy có thể cho tôi một lời khuyên để tôi có thể vượt qua được cơn sóng gió trước mặt này.

(Theo Phunuonline)

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 26 ý kiến

17:42 9/2/2012

Umbo

Tôi không hiểu, bạn & chồng đã đồng lòng & yêu nhau như vậy. Cả 2 đều có công việc thì ngại gì chuyện mẹ chồng ngăn cản. Đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn. Đồng ý mình là phận làm dâu, mình nên yêu thương mẹ chồng như con cái trong nhà. Vì là đứng sinh thành nên chồng mình. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu bạn và chồng bạn cương quyết thì tôi nghĩ hạnh phúc không vượt quá tầm tay của hai người. Chúc 2 người hạnh phúc & có 1 baby thật cưng trong năm rồng. Dù là trai Xem thêm

Trả lời ý kiến của Umbo

0/1000

16:18 8/2/2012

hanhphuc

Chị cứ yên tâm đi. Em và chồng em cũng tuổi giống như anh và chị mà tụi em vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Còn nếu như chị muốn có con trai thì 2 anh chị nên chuẩn bị thật tốt về sức khỏe, tâm lý tốt và bắt đầu ngay từ bây giờ để có con trai. Bác sĩ có thể canh cho anh và chị có con trai được đó. Em có 1 cách này chị tham khảo nha, nếu như ngày con gái của chị vào 1 tây thì đến khoảng 4 tây là hết thì từ 4 đến 15 là dễ có con gái nhất, từ 16 đến 20 là dễ có con trai nhất. Nhưng 2 anh chị phải có Xem thêm

Trả lời ý kiến của hanhphuc

0/1000

10:24 8/2/2012

nguyenvinh_tt179

Chào bạn. Nói chung đây cũng là vấn đề rất khó cho bạn, bạn sẽ bị áp lực nặng nề, sinh con đã khó, còn phải chọn gái hay trai. Trước tiên vợ chồng bạn cũng nên cố đi, biết đâu ông trời sẽ giúp bạn. Hãy cố gắng lên, có gì còn bạn bè đi trước sẽ giúp bạn trên con đường khó khăn này. Mình cũng có 1 cách nhưng không biết có áp dụng cho bạn được không. Chúc bạn thành công.

Trả lời ý kiến của nguyenvinh_tt179

0/1000

17:29 7/2/2012

me

Mình có 1 bài thuốc đông y , đảm bảo sinh con trai . Sẽ tặng miễn phí cho ai có nhu cầu dùng tới . Liên lạc qua email : chau.nt12@gmail.com

Trả lời ý kiến của me

0/1000

17:28 7/2/2012

Minh Huong

Đúng là vớ vẩn, thời buổi này còn tin dị đoan, đúng là có con thì tốt, con trai năm rồng thì tốt hơn, nhưng con gái cũng chẳng sao. Bà mẹ chồng cũng cư xử chẳng hay. Gì mà ép buộc ly hôn nếu không sinh con trai. Cái chính cũng 1 phần tùy thuộc vào đàn ông, hai người có thể nhờ y học can thiệp, thời nay có thể sinh con như ý muốn nhưng đôi khi cũng có nhiều người dù y học tính toán can thiệp như thế nào vẫn không như ý muốn sau bao nhiêu lần. Trời cho như thế nào thì cứ đón nhận. Hai bạn cùng Xem thêm

Trả lời ý kiến của Minh Huong

0/1000

17:28 7/2/2012

thu nga

Bạn là người có khả năng tự lập thì bạn chẳng nên buồn phiền gì với yêu cầu quá đáng đó. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ là người đề nghị được ly hôn khi nghe yêu cầu đó.

Trả lời ý kiến của thu nga

0/1000

17:27 7/2/2012

davetran1989

Dọn ra ngoài ở riêng, thật tội nghiệp cho bạn gặp phải bà mẹ chồng không có trình độ và kiến thức. Nếu 2 bạn yêu nhau thật lòng thì kêu chồng bạn dọn ra ngoài ở riêng và đừng cho bà mẹ chồng biết chỗ ở. Việc sinh con trai hay con gái là do chồng của bạn và cũng là con của bà mẹ ấy. Đâu liên quan gì đến bạn. Tôi nghĩ cách tốt nhất bạn nên dọn ra ở riêng và nếu bạn cảm thấy chưa sẵn sàng cho việc 1 em bé ra đời thì cũng đừng nên sinh, để coi chồng của bạn có bị gì không, đến chừng đó gặp mặt bà mẹ Xem thêm

Trả lời ý kiến của davetran1989

0/1000

17:14 7/2/2012

Chia sẻ nỗi buồn cùng bạn. Vì vấn đề tuổi tác này mà mình và mẹ cũng chẳng thể nói chuyện được lâu. Là con gái, mình rất hay tâm sự với mẹ về chuyện tình cảm của mình, mẹ chẳng chê anh điều gì, chỉ chê có mỗi cái tuổi"85 không hợp với 86 đâu con ạ". Được mẹ nhồi nhét trong đầu khá nhiều nên trong lòng mình luôn lo lắng "không biết mẹ anh có suy nghĩ giống mẹ mình không". Thật mệt mỏi qua chừng.

Trả lời ý kiến của

0/1000

8:22 6/2/2012

duyvn

Quan trọng bạn và chồng bạn, cả việc sinh lý nữa chứ. Có người yêu nhau mà không có con được. Thật là đau khổ.

Trả lời ý kiến của duyvn

0/1000

11:13 3/2/2012

my my

Nếu là tôi, tôi chẳng dại gì cưới anh ấy (là chồng bạn bây giờ).

Trả lời ý kiến của my my

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net