Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Học cách lấy lại niềm tin

Trực giác của bạn là căn cứ duy nhất để nhận biết sự thật.

Con người không ai hoàn hảo và có thể có lúc người ấy làm điều có lỗi với bạn. Một chút "say nắng" với người thứ ba khiến bạn buồn bực, thất vọng. Nhưng thực sự bạn còn rất yêu người ấy nên chấp nhận tha thứ để làm lại từ đầu. Mặc dù vậy, cũng như một chiếc gương vỡ khi hàn lại vẫn còn những vết nứt, làm thể nào để xây dựng niềm tin nơi người ấy?

Là người trong cảnh ấy, Nga (La Thành, Hà Nội) chia sẻ: "Anh ấy nói rằng anh không còn liên lạc với cô ta nữa và tôi cũng muốn tin những lời anh nói. Nhưng làm sao đó tôi vẫn còn nghi ngờ. Cảm giác khó chịu khiến tôi ghét cả bản thân mình. Tôi có nên kết thúc mọi chuyện? Tôi biết chính bản thân anh cũng đang mệt mỏi với những câu hỏi liên tục của tôi".

Tin tưởng ai đó không phải là điều dễ dàng, nhất là sau khi họ đã phản bội bạn. Bạn muốn tin những gì họ nói nhưng làm sao biết được liệu đó có phải là sự thật? Câu trả lời có thể là "Không". Nhưng có một tin tốt lành cho bạn. Đó là bạn có thể học cách tin tưởng người ấy một lần nữa, chỉ cần bạn không làm theo cách bạn nghĩ.

Xây dựng lại niềm tin không phải là nhu cầu và hy vọng rằng đối tác của bạn sẽ không gian dối hoặc sẽ không nói chuyện với người tình cũ. Mà đó thực chất là sự lắng nghe một lần nữa lời mách bảo của trực giác bên trong bạn.

Giữa người yêu của bạn và người thứ ba kia có giấu giếm điều gì không? Bạn sẽ chẳng biết được nếu không có ai đó nói cho bạn. Nhưng bằng linh cảm, bạn vẫn có thể nhận ra một sự khang khác nơi người ấy. Đó chính là trực giác và với những cặp đôi yêu nhau thật sự, lâu dài, trực giác thường là đúng. Các chuyên gia tâm lý cho rằng học cách tin vào bản năng là cách duy nhất và quan trọng nhất để biết được mức độ trung thực của người ấy với bạn.

Cũng như vậy, nguyên tắc chung để duy trì một mối quan hệ bền vững và luôn cảm thấy an toàn là học cách tin tưởng tiếng nói bên trong của bạn. Trực giác của bạn sẽ không bao giờ nói dối bạn. Một khi bạn đã học được cách lắng nghe nó, bạn cũng cảm thấy dễ dàng hơn để vận hành mọi việc.

Thách thức đặt ra trong quá trình tìm lại niềm tin chính là khoảng cách giữa tiếng nói của trực giác và nỗi sợ hãi. Khi nỗi sợ hãi lớn hơn trực giác, nó sẽ giam cầm bạn trong sự nghi ngờ mãi mãi. Tuy nhiên, sợ hãi và trực giác là hai điều hoàn toàn khác nhau. Sự sợ hãi cho bạn biết những gì bạn không muốn biết. Còn trực giác cho bạn biết sự thật. Trực giác là thật và luôn luôn xác thực. Sợ hãi của bạn có thể là thực nhưng đôi khi nó lại là ảo tưởng.

Tin tưởng tiếng nói bên trong của bạn và bạn có thể tìm hiểu được căn nguyên của sự việc, từ đó biết đối tác là người như thế nào. Do vậy, trở lại với trường hợp của bạn gái trên, thay vì đặt quá nhiều câu hỏi nghi ngờ với người yêu, hãy nhìn vào mắt anh ấy, nói hết những suy nghĩ bên trong bạn. Chờ xem phản ứng tiếp theo của chàng là gì và khi đó hãy để trực giác lên tiếng. Nó sẽ mách bảo bạn phải làm gì.

Tường Vi

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 8 trên 8 ý kiến

8:49 22/2/2012

PG

Anh ấy đã quay về bên mình nhưng sao cảm giác bị phản bội và nỗi lo sợ quá khứ lặp lại luôn hiện hữu trong mình. Phải làm sao đây? Đôi khi mệt mỏi muốn buông xuôi dù hiện tại anh ấy rất tốt với mình, thậm chí còn đưa mình về giới thiệu với gia đình. Với tất cả chúng mình là một cặp hoàn hảo. Anh ấy cũng nói với tất cả kể kả người yêu cũ hoặc những người trước đây anh ấy trêu chọc về điều đó nhưng sao mình vẫn không thể đặt niềm tin tuyệt đối vào anh ấy nữa

Trả lời ý kiến của PG

0/1000

13:31 26/12/2011

alicelu3011

Đúng là khi muốn lấy lại niềm tin cũng khó lắm. Mình đã nhiều lần hứa và... chỉ là lời hứa muôn đời không thực hiện. Lúc đầu mình buồn, buồn lắm nhưng rồi sau hàng trăm lần nghe hứa và không thực hiện, mình tự nhủ lòng là sẽ không buồn đau. Tự mình buồn và tự mình đứng lên.

Trả lời ý kiến của alicelu3011

0/1000

13:34 16/12/2011

???

Liệu đàn ông không đáng tin hay là đàn bà mới không đáng tin đây? Đàn bà thời nay đâu đơn giản như vậy, mồm nói yêu 1 người nhưng sau lưng vẫn có thể lên giường với người đàn ông khác. Vậy chúng ta phải tin ai đây? Nói chung là cuộc sống bây giờ không tin ai được. Đến bản thân mình còn chẳng tin được nữa là tin ai.

Trả lời ý kiến của ???

0/1000

17:44 12/12/2011

Phamkimthuy202009

Dù miệng có nói là tin nhưng chỉ là nói dối.

Trả lời ý kiến của Phamkimthuy202009

0/1000

15:15 12/12/2011

lucy_happy08

Nhưng nếu người đàn ông che đậy quá hoàn hảo thì liệu trực giác có còn chính xác? Và nếu như dựa vào trực giác mà đặt niềm tin vào họ thì liệu một ngày nào đó phát hiện ra người đàn ông đã phản bội mình thì làm sao chịu được? Đàn ông thật sự rất khó đoán và họ luôn dùng lời lẽ ngọt ngào để che đậy những điều sai trái của mình. Họ luôn đỗ lỗi cho hoàn cảnh thế này thế khác và họ bị buộc phải làm vậy. Rất nhiều lý do nhưng điều thấy rõ nhất là sự tham lam ở họ. Không có người đàn ông nào yêu duy Xem thêm

Trả lời ý kiến của lucy_happy08

0/1000

15:7 12/12/2011

Tambiet

Thực sự mình rất rất mệt mỏi và buồn. Mình biết có điều gì đó đang diễn ra sau lưng mình. Mình đã tỏ thái độ không thích và muốn anh ấy không nói chuyện với cô ta nữa. Để chứng minh tình yêu dành cho mình, anh ấy đã đập đầu vào tường. Lúc đó mình rất sợ, minh lo anh ấy bị làm sao vì đầu anh ấy chảy máu. Anh ấy nói sẽ không nói chuyện với người con gái đó nếu mình không thích. Mình đã tin điều đó. Thế nhưng "ngựa quen đường cũ " anh ấy không chat trên facebook mà chuyển sang điện thoại. Xem thêm

Trả lời ý kiến của Tambiet

0/1000

11:18 10/12/2011

mylove

Mình cũng đang trong trường hợp như vậy. Mình có cảm giác anh ấy không thật với mình nhưng mình tin là anh ấy làm được. Anh sẽ quên người ấy. Nhưng thật khó để lấy lại niềm tin sau những gì đã xảy ra.

Trả lời ý kiến của mylove

0/1000

11:17 10/12/2011

anienguyen

Hay! Lời khuyên rất có cơ sở khoa học!

Trả lời ý kiến của anienguyen

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net