Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chồng nhiệt tình với người lạ hơn vợ

Tôi rất hạnh phúc khi có anh. Anh là người chồng tốt, tôi không có gì để chê chồng mình nhưng không hiểu sao vợ chồng tôi cứ hay cãi nhau vì những chuyện của người khác.

Anh sống rất nhiệt tình với bạn bè và người ngoài, nhiệt tình đến nỗi còn hơn người nhà của mình. Trong túi có bao nhiêu tiền cũng cho mượn, ai gặp chuyện gì cũng ra tay giúp đỡ. Tôi thấy toàn những chuyện không ra gì, anh cũng giúp. Lúc đầu tôi cũng vui vì anh là người tốt nhưng dần dần, điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình tôi quá!

Anh không còn thời gian cho tôi. Anh không phải là người giàu để lúc nào cũng lo cho người dưng. Anh không phải "thần tiên" để lúc nào cũng có thể sẵn sàng giải quyết bất cứ chuyện gì. Tôi buồn vì chuyện ngoài, anh nhiệt tình, còn với vợ, anh lại không như thế. Mỗi khi tôi nhờ vả anh chuyện gì, tôi cảm thấy anh khó chịu và đưa ra nhiều lý do. Nhiều lúc tôi thấy cô đơn kinh khủng mặc dù mình có chồng kề bên. Ai cũng nói tôi hạnh phúc khi có người chồng như vậy nhưng có ai hiểu được trong hoàn cảnh của tôi không? Khi tôi góp ý, anh có thể mắng lại tôi vì tôi ích kỷ, chỉ biết bản thân. Tuy nhiên, khi không có việc gì làm, anh vẫn yêu thương và có trách nhiệm với vợ nhưng hạnh phúc thì ít mà nước mắt thì nhiều. Cô đơn, lẻ loi là những gì tôi phải chấp nhận. Tôi không biết mình nên làm gì?

Phương Thanh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 4 trên 4 ý kiến

15:37 10/2/2011

vân trần


- vân trần
Tôi cũng có người chồng chẳng khác gì với chồng bạn cả. Ai cũng bảo tôi hạnh phúc khi có người chồng như vậy nhưng trong lòng tôi, chẳng ai hiểu cho. Tâm sự với bất cứ ai, ai cũng bảo tôi lấy được người tốt như thế Xem thêm

Trả lời ý kiến của vân trần

0/1000

15:33 10/2/2011

D


- D
Đọc những tâm sự của chị, em cảm thương cho chị vô cùng. Có lẽ, em có cùng tâm trạng như chị. Em và anh ấy vẫn chưa kết hôn nhưng em nghĩ tính tình anh ấy là vậy. Em nghĩ đã thương thì như thế nào cũng thương, quan trọng là Xem thêm

Trả lời ý kiến của D

0/1000

15:25 10/2/2011

Phuong


- Phuong
Bạn ạ, tôi cũng có chồng giống như bạn. Nhiều khi nghĩ buồn và tủi lắm vì mình lấy chồng để người ta quan tâm, lo lắng và chăm sóc, tôi cảm thấy đôi khi tôi chẳng là gì với chồng tôi. Tôi chán và nhiều khi nghĩ hay mình bỏ? Xem thêm

Trả lời ý kiến của Phuong

0/1000

15:17 10/2/2011

ha


- ha
Tôi nói ra nghe thì cũng không hay lắm, hoàn cảnh của tôi cũng giống như bạn. Nếu cố gắng mà không thể thay đổi được thì bạn nên tìm một người phù hợp để chia sẻ.

Trả lời ý kiến của ha

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net