Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lần nào tôi mang thai, chồng cũng ngoại tình

Chỉ còn vài ngày nữa, tôi sẽ bước qua tuổi 31. Tôi từng mong đợi ngày này trong suốt nhiều năm qua, được chồng quan tâm và tặng tôi những món quà thật ý nghĩa. Vậy mà, lúc này tôi buồn biết mấy.

Tôi đã có hai con, cháu trai 4 tuổi, cháu gái hơn một tuổi, thông minh và đáng yêu. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của hai vợ chồng tôi. Trải qua biết bao sóng gió, những tưởng tôi sẽ vượt qua để được hạnh phúc mãi mãi nhưng... chồng tôi là một người có thói trăng hoa. Lần nào tôi mang thai, anh cũng ngoại tình. Tôi đau khổ lắm!

Trong thời gian mang thai, tôi thất nghiệp, anh vẫn bắt tôi phải tự lo từng bữa ăn trong khi anh tối ngày nhậu nhẹt, thậm chí còn đi du ngoạn với bồ trong Sài Gòn cả tháng trời. Tất cả việc xấu xa anh làm, tôi đều biết, thậm chí tôi còn bắt quả tang anh đi karaoke ôm nhưng sau mỗi lần đó anh không hề tỏ ra hối lỗi mà còn oán trách tôi. Anh cấm tôi không được gọi điện khi anh đi nhậu nhẹt hay chơi bời với bạn bè. Những lúc anh say về, anh kiếm cớ đánh chửi tôi. Anh tán tỉnh hết cô gái này đến cô gái khác. Tôi mệt mỏi và đã đến lúc không thể chịu đựng được nữa, tôi đã đề nghị ly thân. Anh cũng chẳng có ý kiến gì.

Tôi đã về nhà ngoại, cháu nhỏ hiện ở với tôi, cháu lớn ở với anh. Anh có đề nghị với tôi ly thân nhưng tôi vẫn ở nhà chăm sóc hai con và sẽ không có chuyện chăn gối nữa. Nghĩa là anh ta sẽ tự do làm mọi thứ bản thân muốn, còn tôi ở nhà với tư cách là mẹ của các con anh, chứ không phải là một người vợ đúng nghĩa. Tôi thực sự muốn các con tôi có cả bố lẫn mẹ nhưng sống thế này, tôi đau khổ lắm. Tôi biết chồng tôi đã không còn tình cảm với tôi. Tôi cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi. Tôi cũng mong có một người đàn ông yêu thương, chia sẻ với tôi trong cuộc sống. Tôi phải làm thế nào để tự giải thoát cho mình mà vẫn mang đến hạnh phúc cho con cái? Tôi mong các anh chị giúp đỡ tôi.

Uyen

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 15 ý kiến

16:0 19/8/2010

tieulinh

Chị ơi, vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu, sự tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau nhưng với chị đó là sống vì chị là người đẻ thuê và là osin cho hắn. Chị bỏ đi hắn sẽ không có ai để lo việc nhà lại phải thuê osin, thời gian Xem thêm

Trả lời ý kiến của tieulinh

0/1000

16:42 18/8/2010

hoài

Hãy mạnh mẽ lên chị. Nên giải thoát cho mình, một người như vậy không xứng đáng để mình yêu thương và gửi gắm. "Sau cơn mưa trời lại sáng", tương lai còn đang ở phía trước, thay đổi suy nghĩ để đổi cuộc đời, gấp lại Xem thêm

Trả lời ý kiến của hoài

0/1000

16:39 18/8/2010

joli le

Một người chồng như thế thật không đáng để chị sống cùng thêm một ngày nào nữa. Chị nghĩ đến hai đứa con mà vẫn chưa ly dị với anh ta, giờ chúng còn bé là thế nhưng sau này chúng lớn lên, khi chúng biết chuyện chúng cũng không muốn Xem thêm

Trả lời ý kiến của joli le

0/1000

17:7 17/8/2010

minh vy

Chào chị. Em có đọc qua tâm sự của chị và hiểu được rằng chị đã chịu đựng rất nhiều, em cũng là người từng có bạn trai thích ăn nhậu, cặp kè bồ bịt, những người đó chị không nên luyến tiếc làm gì, họ chỉ yêu Xem thêm

Trả lời ý kiến của minh vy

0/1000

16:58 17/8/2010

thu hang

Chị thân mến! Em nghĩ rằng phụ nữ chúng ta có đức hy sinh vì chồng con và tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ đều nghĩ về các con cả. Chị đừng chịu đựng như vậy nữa. Hãy bỏ anh ta đi, mẹ con chị sẽ có cuộc sống nhẹ nhàng Xem thêm

Trả lời ý kiến của thu hang

0/1000

16:57 17/8/2010

NP

Chào chị, sau khi đọc xong tôi thật sự cảm thông được nỗi buồn của chị, khi có một người chồng tệ bạc như vậy. Tôi nghĩ rằng, chị nên quyết định rời bỏ hắn càng sớm càng tốt, hắn sẵn sàng ly dị nhưng lại bảo chị ở trong Xem thêm

Trả lời ý kiến của NP

0/1000

16:55 17/8/2010

hoa sen

Theo mình nếu chồng bạn không còn tình cảm gì với bạn nữa thì mình nghĩ bạn nên ly hôn thì hơn. Nếu bạn nghĩ cho con bạn, một đứa trẻ sống có cả cha và mẹ mà không hạnh phúc thì đứa trẻ đó cũng không hạnh phúc bằng một Xem thêm

Trả lời ý kiến của hoa sen

0/1000

16:54 17/8/2010

beo

Tôi đã đọc một bài viết của một bạn (tôi không nhớ tên tác giả) cũng bị chồng chán và từng đưa cô bồ về tận nhà giáp mặt với vợ, tình hình lúc đó chắc không còn cách cứu vãn, nhưng tôi khá khâm phục cách giải Xem thêm

Trả lời ý kiến của beo

0/1000

16:51 17/8/2010

KIM BAN

Bạn không còn gì để níu kéo nữa (vì có cố gắng cũng không được). Mà níu kéo làm gì với một người đàn ông như vậy. Tôi nghĩ bạn nên ly dị, đường ai nấy đi. Anh ta sẽ chu cấp nuôi con cho Xem thêm

Trả lời ý kiến của KIM BAN

0/1000

16:48 17/8/2010

trang

Trời ơi, chị sống thế mà được sao. Phải tìm hạnh phúc cho mình thì con cái chị mới hạnh phúc được. Chả ai nhìn thấy mẹ khóc mà vui được đâu. Xin chị hãy ra đi, tìm kiếm một việc làm tốt, đủ khả năng nuối nấng hai con. Còn Xem thêm

Trả lời ý kiến của trang

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net