Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Chồng sống chung vì trách nhiệm

Tôi không biết như thế nào cho đúng khi nhìn bề ngoài, giữa tôi và chồng không có vấn đề gì cả, chỉ đôi lúc cãi nhau như bao cặp vợ chồng khác rồi thôi. Nhưng thực ra bên trong tôi cảm nhận được sự rạn nứt giữa chúng tôi thật nghiêm trọng, anh dần đánh mất lòng tin ở nơi tôi, làm cho tôi bị tổn thương và đau khổ.

Ngày trước, khi yêu tôi, anh đã có con với người phụ nữ khác và anh giấu tôi. Sau này, người nhà của anh kể cho tôi nghe, tôi thật sự thất vọng và đau khổ nhưng anh không hề an ủi tôi một câu mà còn chối quanh co, nói xấu người phụ nữ kia. Bản tính của anh cục cằn, khô khan, lạnh nhạt càng làm cho tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Hiện chúng tôi có với nhau một đứa con gái, nó rất giống anh, anh cũng chăm sóc và cưng nó lắm. Nhìn thấy anh vui đùa với con, tôi không biết anh sống với tôi chỉ vì con, vì trách nhiệm chăng?

Công việc của tôi và anh cũng khác nhau. Tôi làm kế toán, anh làm thợ máy, không có một ngày nào dành cho tôi. Tuổi cũng chênh lệch, anh hơn tôi đến 10 tuổi nên hầu như hai vợ chồng tôi không chia sẻ, tâm sự cùng nhau. Ngủ thì anh ngủ riêng, ít khi chủ động ngủ cùng tôi. Chính vì vậy, tôi đã ngậm nước mắt. Đôi lúc, tôi cũng tâm sự những suy nghĩ của mình để anh hiểu tôi, biết tôi cần gì dù anh tỏ thái độ khó chịu, không muốn nghe. Nhưng giờ thì tôi đã chai sạn với nỗi đau, nhiều lúc tôi không kiểm soát được mình nữa, tôi trở nên ghét anh, coi thường anh. Tôi không muốn gia đình tan vỡ, con tôi phải khổ. Tôi không thể nhờ ai khuyên anh được vì anh không nghe ai cả. Tôi cũng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nghĩ đến con, tôi không làm được, vả lại một mình nuôi con nhỏ làm sao được. Hãy giúp tôi, cho tôi một lời khuyên chân thành. Cảm ơn mọi người.

Hong Phan

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 6 trên 6 ý kiến

16:54 4/8/2010

giang

Nghe that la buon , mot nguoi dan ong ma khong noi that long cho minh nghe do khong phai la nguoi dan ong tot dau chi a` .Neu nhu em thi em cung ly hon thui . Doi nguoi khong song duoc bao lau , minh dau co the chiu dung nhu vay suot ca doi duoc .....

Trả lời ý kiến của giang

0/1000

16:53 3/8/2010

tai

Tôi cũng không biết khuyên bạn như thế nào đây, trong khi tôi cũng đang vấp phải chuyện gia đình y như bạn. Trong suy nghi của tôi , chắc tôi phải quết định ly hôn quá, tôi không muốn đau buồn làm cho con tôi cũng phải khổ theo. Biết đâu đấy là Xem thêm

Trả lời ý kiến của tai

0/1000

16:51 3/8/2010

sontran

Nghe có vẻ bạn còn trẻ, bạn cứ nghĩ bạn còn thời gian rất dày sống chung với chồng mà phải chịu đựng như vậy thì như thế nào? Một người đàn ông như chồng bạn không thề là người chồng, người cha tốt vì con trước của anh ta, anh Xem thêm

Trả lời ý kiến của sontran

0/1000

16:43 3/8/2010

hà thị kim liên

Chào chị! Có lẽ em phải gọi chị là chị vì em mới chỉ là sinh viên thôi. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng khi đọc tâm sự của chị, em nghĩ chị và anh còn trẻ, cuộc sống phía trước còn rất dài, sống với nhau mà không có tình yêu Xem thêm

Trả lời ý kiến của hà thị kim liên

0/1000

16:35 3/8/2010

như thảo

Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi tưởng như chuyện của tôi, chỉ khác là chồng tôi chỉ hơn tôi vài tuổi. Anh làm kinh doanh và chỉ có tôi là vợ nhưng thực sự trong cuộc sống vợ chồng tôi luôn là sự im lặng. Chúng tôi ít tâm sự, Xem thêm

Trả lời ý kiến của như thảo

0/1000

16:31 3/8/2010

Trungthuc

Theo mình ông xã bạn có vấn đề. Hỏng mất rồi

Trả lời ý kiến của Trungthuc

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net