Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh muốn quay lại với tôi

Thời gian này, bạn trai của tôi bắt đầu có tình cảm với một cô gái khác và anh nói muốn quen cô ấy để có thể quên tôi dễ hơn vì chán cảnh suốt ngày xích mích. Tôi cố gắng níu kéo nhưng anh vẫn dứt khoát chia tay. Rồi không hiểu tại sao khi tôi chấp nhận, anh lại muốn hàn gắn? Tôi thấy rất khó nghĩ.

Tôi và anh ấy đã quen nhau được 5 năm, chúng tôi cùng quê và là hàng xóm của nhau. Trong mắt tôi và bạn bè anh ấy là một người rất nghiêm túc, sống có trách nhiệm và chung tình. Trong thời gian yêu, chúng tôi xa nhau về mặt địa lý nhưng trung bình mỗi tháng, anh ấy vào miền Nam thăm tôi một lần. Tôi sống ở Sài Gòn, còn anh công tác ở Nha Trang. Chúng tôi thật sự rất hạnh phúc, dẫu có nhiều lúc hai đứa thường cãi vã những chuyện vặt vãnh. Thậm chí cũng có lúc đòi chia tay nhau nhưng sau đó lại làm lành như không có chuyện gì xảy ra. Có thể vì chúng tôi cùng tuổi nhau nên vẫn chưa cứng nhắc lắm.

Hiện tại anh đã chuyển đơn vị công tác về quê. Trong thời gian này, anh hay đi chơi với bạn bè và quen thêm một người con gái khác. Lúc này, tôi và anh lại có xích mích (vẫn giống như những chuyện xích mích cũ trước đây) và rồi chúng tôi chia tay. Thời gian sau đó, anh không hề liên lạc với tôi. Đến lúc cảm thấy nhớ anh quá, tôi xin nghỉ phép để về quê thăm anh. Cứ nghĩ rằng tôi sẽ được chào đón như những lần trước đây nhưng trái lại, tôi nhận được sự hờ hững từ anh. Anh thẳng thắn nói chia tay tôi không một chút nuối tiếc. Lúc ấy tôi chỉ muốn chết đi để có thể quên anh. Thông qua bạn bè, tôi được biết anh đang theo đuổi cô gái ở quê. Ban đầu đó là chỉ là chuyến đi chơi chung cùng bạn bè nhưng sau đó anh đã nảy sinh tình cảm với cô ấy. Tôi hỏi thẳng thì anh bảo rằng anh đang cảm mến cô gái kia, muốn quen cô gái kia để có thể quên tôi một cách dễ dàng vì chúng tôi xích mích nhiều quá nên anh đã chán với tình yêu này rồi. Tôi đã khóc rất nhiều, thậm chí van xin anh nhưng anh không hề mảy may cảm động.

Sau lần về quê ấy, tôi trở lại miền Nam công tác. Thỉnh thoảng vì nhớ anh, vì không muốn mất anh, tôi vẫn liên lạc và muốn làm lành nhưng lần này anh rất cứng rắn, muốn dứt hẳn với tôi. Sau thời gian một tháng, tôi cảm thấy dù mình cố gắng níu kéo cũng không được gì nên tôi chấp nhận chia tay. Và thật sự là tôi không hiểu vì nguyên nhân gì? Vì anh theo đuổi người ta không thành công, hay vì anh vẫn còn nghĩ đến tôi... mà anh đã chủ động làm lành với tôi? Bây giờ tôi không biết nên làm thế nào? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi còn yêu anh rất nhiều nhưng lại ích kỷ khi nghĩ rằng có thể anh theo đuổi người ta không thành công nên mới chủ động làm lành với tôi.

Hoàng Nguyên

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 9 trên 9 ý kiến

14:27 21/12/2011

meocon

Thật sự chuyện của bạn cũng giống như của mình .Tình yêu của mình cũng kéo dài 5 năm rồi một ngày anh nói anh muốn được tự do muốn được thoải mái không muốn gò bó.Trong thời gian đó mình không biết anh có cam giác với người khác hay không nhưng mình thấy anh đi với một có bé có thể theo cách của anh thì anh nói chỉ coi như em gái.Nhưng từ lúc chia tay mình thật sự thấy anh thay đổi.Thời gian anh yêu mình anh không hề làm mình buồn,nhưng khi chia tay anh thoải mái mọi chuyện anh khác hoàn toàn Xem thêm

Trả lời ý kiến của meocon

0/1000

17:30 20/8/2010

Hoa sơ ri

Chào Hoàng Nguyên, với một người đàn ông như vậy, bạn không nên bận tâm nhiều, bạn không nên mù quáng nữa. Bạn trai của bạn đã nói muốn quen người khác trước mặt bạn mà bạn còn phân vân làm chi nữa. Phải dứt khoát thôi bạn Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hoa sơ ri

0/1000

17:25 20/8/2010

Như Yên

Chào bạn! Mình không thấy bạn ích kỷ khi nghĩ rằng "anh theo đuổi người ta không thành công nên chủ động làm lành" đâu. Bạn có quyền nghi ngờ tình cảm anh ấy dành cho bạn chứ, vì anh ấy là người đã quay lưng lại với tình yêu của bạn Xem thêm

Trả lời ý kiến của Như Yên

0/1000

17:18 20/8/2010

hong

Mình biết trong khi yêu một ai đó mình luôn nghĩ tới họ, họ luôn đúng trong mọi trường hợp, mình sẽ làm tất cả vì họ, luôn tha thứ cho họ khi họ sai nhưng trường hợp này mình nghĩ bạn nên chấm dứt với người con trai đó. Tuy rằng Xem thêm

Trả lời ý kiến của hong

0/1000

15:47 20/8/2010

bibiluoi

Hoàng Nguyên thân mến, mình có thể hiểu được đôi chút hoàn cảnh của bạn vì mình đã từng như thế. Chuyện của mình đơn giản như thế này thôi: mình và anh ý yêu nhau được 3 năm, suốt quãng thời gian đó, hình như mình yêu Xem thêm

Trả lời ý kiến của bibiluoi

0/1000

15:42 20/8/2010

TiKa

Nguyên nhân người yêu bạn muốn quay lại với bạn cũng có thể là những nguyên nhân bạn nêu ra, ai cũng có thể mắc sai lầm. Bạn còn yêu anh ấy thì hãy cho anh ấy thêm cơ hội và cũng cho chính bạn một cơ hội. "Có những thứ không thể nhưng yêu Xem thêm

Trả lời ý kiến của TiKa

0/1000

15:42 20/8/2010

phan thanh thảo

Với tôi chỉ có thể là một câu: Thà không có chồng còn hơn khi phải quay lại với người đó.

Trả lời ý kiến của phan thanh thảo

0/1000

15:41 20/8/2010

tuyết nga

Bạn nên suy nghĩ kỹ, không nên vội vàng, biết đâu khi quen cô gái đó, anh ấy mới nhận ra bạn là người anh ấy thực sự yêu. Bạn nói hai bạn thường cãi nhau, nên tôi nghĩ đó chính là lý do khiến tình cảm hai bạn bị lung lay.

Trả lời ý kiến của tuyết nga

0/1000

15:39 20/8/2010

Thành

Em cũng như chị, dù tình yêu của em và người đó không dài như chị nhưng cũng có bao nhiêu là kỷ niệm, em cũng không biết lý do vì sao anh ấy nói lời chia tay? Thời gian đầu em thấy rất trống trải và đau khổ nhưng em nghĩ "khi bát nước đã Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thành

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net