Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vợ tôi thay đổi từ khi có đứa con nuôi

Tôi và vợ cưới nhau được 10 năm nhưng không có con dù đã đi chạy chữa. Cuối cùng, chúng tôi quyết định nhận con nuôi. Nhưng từ khi có bé Quỳnh, vợ tôi dần thay đổi. Giờ cô ấy muốn ly dị với tôi. Tôi không luyến tiếc nhưng chỉ thương rồi không biết cuộc đời bé Quỳnh sẽ đi về đâu, tôi rất muốn con theo tôi.

Thời gian đầu chung sống, cuộc sống khó khăn nhưng gia đình tôi rất hạnh phúc. Khoảng hai năm sau, tôi xin được vào làm công nhân của một công ty cao su. Tôi và vợ tôi cùng làm chung một phần cây cạo mũ, cuộc sống cũng êm đềm hạnh phúc, nhưng duy chỉ có một điều là vợ tôi không thể mang thai được mặc dù đã mất 5-6 năm chạy chữa nhiều nơi. Chúng tôi vô cùng mong muốn có một đứa con, thế nên chúng tôi nghĩ cách xin con về nuôi. Cuối cùng, chúng tôi cũng xin được một đứa bé gái bị mẹ bỏ rơi từ hồi mới lọt lòng. Khi nhận bé từ bệnh viện về nuôi, bé chỉ được một ngày tuổi. Được sự giúp đỡ của mẹ tôi và những người hàng xóm chăm sóc cho bé, bé mau lớn và trộm vía ít bệnh. Thời gian trôi qua, bé Quỳnh lớn lên trong vòng tay của tôi, tôi chăm sóc và thương yêu như con đẻ của mình. Cứ tưởng bé Quỳnh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc...

Từ khi có bé Quỳnh, vợ tôi trở thành một con người khác, cô ấy chỉ biết lo gia đình bên ngoại ở tận Bình Định, còn gia đình ba má tôi, vợ tôi chẳng hề quan tâm đến. Cách đây khoảng ba năm, nhân dịp tết, tôi có theo vợ về quê ngoại ăn Tết. Sẵn dịp nên tôi và gia đình vợ xây mộ cho mẹ vợ, xây hoàn tất tôi mới trở vào Nam. Sang năm sau, gia đình bên nội (ba má tôi) cũng tiến hành xây mộ cho ông nội, nhưng tôi nói vợ góp một ít tiền thì cô ấy lơ là, đến nỗi một đồng cũng không bỏ ra.

Từ đó tôi để ý mọi hành động của vợ. Cứ mỗi tháng thì bà cô của vợ tôi vào thăm vợ chồng tôi một lần. Lần nào vợ tôi cũng gửi tiền về quê. Gia đình vợ tôi ở quê đâu có nghèo khổ gì đâu, chỉ còn cha vợ với đứa em trai mới lập gia đình, còn cả 100 mét đất có mặt tiền dọc quốc lộ 1A, mọi vật dụng trong gia đình tôi từ khi cưới đến giờ không sắm cái gì đắt tiền, ngoại trừ chiếc xe Dream Trung Quốc, mọi chi phí tiền bạc tôi giao cho vợ quản lý vì tin tưởng nên tôi không hỏi đến. Cuối năm vừa rồi nhân lúc lĩnh được tiền thưởng tết được 18 triệu nên xin vợ mua một chiếc wave của Nhật, tiền tôi bỏ trong túi định chiều đi mua xe khi coi lại thì không còn nữa, vợ tôi móc lúc nào không biết. Tôi tính nhẩm từ khi vào làm công ty đến giờ (khoảng 7 năm), thì trừ mọi chi phí, gia đình tôi vẫn còn 300 triệu, vì ăn uống trong gia đình rất tiết kiệm nhưng khi tôi hỏi ra thì vợ bảo xài hết rồi. Điện thoại di động vợ tôi tự ý đi mua về xài, giấu giếm không nói tôi tiếng nào. Cách đây một tháng, vợ tôi cũng tự ý làm hồ sơ đi xin việc làm tại một công ty nào đó ở khu công nghiệp gần nhà, cũng chẳng thèm hỏi ý kiến tôi. Thấy vợ mình có vấn đề nên tôi âm thầm theo dõi, hoá ra cô ấy xin đi làm để có cơ hội qua lại với một người đàn ông khoảng 56 tuổi, mục đích của cô ta là moi tiền của ông ấy.

Bây giờ, tim tôi trở nên băng giá, không còn cảm giác mình yêu cô ấy nữa. Theo tôi tìm hiểu hai người này đã quan hệ với nhau khoảng ba năm. Có những lúc tôi tức giận đã đánh vợ vài lần nhưng không nghiêm trọng lắm. Mỗi lần như thế cô ấy chửi tôi rất thậm tệ, ngay cả khi mẹ tôi có mặt ở đó. Trong suốt thời gian ngoại tình, cô ấy chẳng quan tâm gì đến bé Quỳnh. Mọi việc ăn, uống, đưa đi học đều do một tay tôi. Lúc thời gian rảnh rỗi, cô ấy rủ mấy người hàng xóm về nhà đánh bài, chẳng coi ngó đến bé Quỳnh đang ở đâu, làm gì... Có 1úc bé Quỳnh té vào trong lu nước suýt chết, may nhờ có bà hàng xóm nghe tiếng khóc mà đến cứu kịp.

Bé Quỳnh mới được ba tuổi mà khôn lắm. Hằng ngày chỉ biết đi theo ba, tối ngủ khóc lên cũng kêu ba. Cách đây vài ngày, cô ấy chủ động làm đơn ly dị, tôi đã đồng ý nhưng mấy đêm qua tôi khóc rất nhiều, tôi khóc không phải vì cô ấy, mà vì bé Quỳnh. Từ khi bé Quỳnh nằm trong bụng mẹ đã có rất nhiều áp lực, khổ đau, khi sinh ra gặp gia đình tôi đem về nuôi, tưởng chừng vận mệnh sẽ thay đổi, không ngờ bây giờ gia đình tôi lại như thế. Khi ly di toà xử bé Quỳnh sẽ về đâu? Nếu bé Quỳnh theo vợ tôi, tôi e rằng cuộc sống của bé không tốt lắm. Riêng tôi không muốn bé Quỳnh đi theo mẹ vì tình cảm cha con mấy năm nay rất sâu đậm, tôi sẽ đau khổ khi mất bé Quỳnh. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

Lương Thịnh

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 11 ý kiến

17:3 13/7/2010

Lý thu Hường

Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi không khỏi nao lòng tôi cũng là một phụ nữ có hai con nhỏ nhưng tôi hiểu tình cảm mẹ con sâu sắc thiêng liêng như thế nào. Dù bé Quỳnh kho do vợ chồng anh sinh ra nhưng gia đình anh đã chăm sóc cháu bé từ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Lý thu Hường

0/1000

17:1 13/7/2010

nguyen thu ha

Chào anh! Tôi đã đọc câu chuyện của anh, tôi thấy anh là người cha vô cùng tốt bụng. Mặc dù đó không phải con đẻ anh nhưng anh đối xử với bé Quỳnh còn tốt hơn cả cha đẻ. Tôi nghĩ anh nên chủ động trước toà xin nhận nuôi bé Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguyen thu ha

0/1000

16:53 13/7/2010

camlinh

Em năm nay mới 22 tuổi nhưng khi đọc được tâm sự của anh, em rất hiểu cảm giác khi biết người mình yêu thương đối xử với mình như thế. Anh hãy quên cô ấy đi. Vì tương lai của con, anh hãy chăm sóc cho nó chu đáo, ân cần và dành hết Xem thêm

Trả lời ý kiến của camlinh

0/1000

16:50 13/7/2010

Võ Kim

Theo những gì anh kể thì vợ anh hết thuốc chữa. Cô ta chỉ biết lo cho bản thân, không xem chồng và gia đình chồng ra gì. Người như vậy anh nên dứt khoát sớm ngày nào anh sẽ được giải thoát ngày đó. Càng để lâu thì hậu quả gây ra cho anh Xem thêm

Trả lời ý kiến của Võ Kim

0/1000

16:48 13/7/2010

hieunguyen

Tôi hiểu cảm giác của anh, tôi cũng ủng hộ anh giành quyền nuôi con. Và để làm được điều này, anh cần chứng minh với quan tòa rằng anh có đủ tình thương và khả năng vật chất để có thể nuôi dạy tốt bé Quỳnh. Đầu tiên là Xem thêm

Trả lời ý kiến của hieunguyen

0/1000

16:47 13/7/2010

nguyen trong hau

Tôi nghĩ một người như vợ bạn khi ly dị cô ta sẽ không nhận nuôi bé Quỳnh đâu, vì cô ta muốn rảnh rỗi chứ đâu muốn lo cho gia đình, nếu cô ta là người sống có trách nhiệm với gia đình thì có lẽ vợ chồng bạn đã không tính Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguyen trong hau

0/1000

16:42 13/7/2010

Lê Thị Minh Hiếu

Tôi là người mẹ của hai đứa con; tôi cũng làm việc trong lĩnh vực thường xuyên được tiếp xúc với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và được nhận làm con nuôi gia đình khác để mong thay đổi số phận, giúp các em Xem thêm

Trả lời ý kiến của Lê Thị Minh Hiếu

0/1000

16:40 13/7/2010

Ngân

Tôi rất đồng cảm với anh về việc phải có một người thực sự tốt để chăm sóc, bù đắp những mất mát mà bé Quỳnh phải chịu. Vợ anh không phù hợp để "sắm" vai một người mẹ. Mong anh mạnh mẽ giữ lấy tình cha con cao quý này. Xem thêm

Trả lời ý kiến của Ngân

0/1000

16:38 13/7/2010

Nguyễn Ngọc Lan

Anh là một người đàn ông tốt, một người chồng, người cha tuyệt vời. Có lẽ vợ anh không biết chân trọng điều đó. Vợ anh không thiết tha gì bé Quỳnh nên anh cũng đừng sợ vợ anh giành bé từ tay anh. Mong hai cha con anh sẽ có một cuộc sống vui Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Ngọc Lan

0/1000

16:36 13/7/2010

hoangdung

Với tình yêu của mình dành cho bé, tôi tin bé sẽ ở bên anh, và tòa án cũng sẽ chấp nhận cho bé về với anh nếu như anh yêu cầu tòa án cho bé về ở với anh. Chúc anh thành công.

Trả lời ý kiến của hoangdung

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net