Tôi đã phá hỏng hạnh phúc của mình
Người ta nói 'con giun xéo mãi cũng quằn' và chính sự quá đáng, chèn ép của tôi khiến anh không thể chịu đựng hơn nữa. Anh đồng ý lời chia tay của tôi, lao vào ma túy, cờ bạc, nợ nần chồng chất...
Tôi yêu anh, gặp rất nhiều cản trở từ gia đình, công ty vì quá khứ anh là con người rất đào hoa, chơi bời. Nhưng chúng tôi yêu nhau và anh thay đổi rất nhiều. Anh ngoan lên, không chơi bời, không có ai ngoài tình yêu với tôi. Tôi biết nhưng vẫn giận dỗi, dằn vặt anh khi anh có bất kỳ biểu hiện gì làm tôi không vừa ý. Anh chiều tôi hết mực và không bao giờ mắng tôi là "em quá đáng", "em chèn ép anh"... Anh chỉ cam chịu vì anh sợ mất tôi. Nhiều đêm anh thức trắng, ngồi ngoài cửa văn phòng làm việc, trong khi tôi vẫn ngủ ngon. Và "giọt nước đã tràn ly", tôi đã có một yêu cầu quá đáng, bắt anh làm theo ý mình nếu không sẽ chia tay. Tôi đã sai lầm khi đem hạnh phúc ra đánh đổi, mặc cả.

Giờ đây anh nói không bao giờ muốn nhìn mặt tôi, tôi xin lỗi thế nào cũng không được. Anh chơi ma tuý cho quên sầu, dùng hết tiền tiết kiệm để chuẩn bị đám cưới của chúng tôi ra cá cược bóng đá và giờ nợ chồng chất. Anh không còn thiết gì nữa. Anh bảo tôi khi anh tiêu hết tiền, anh xác định quan hệ chúng tôi đã kết thúc. Anh nói chia tay, nói ra câu "chia tay" mà chỉ bình thường tôi hay đem ra nói với anh khi anh làm tôi không vừa ý. Đến lúc này anh mới ngồi nói ra tất cả bức xúc về tôi thời gian qua. Tôi thật quá bất ngờ. Tôi không ngờ mình lại sai nhiều thế. Tôi ân hận và đau đớn vô cùng khi thấy anh như thế.
Tôi không biết làm gì nữa? Tôi không thể ăn, không thể ngủ, cũng không dám về nhà vì sợ cảm giác cô đơn. Tôi lang thang khắp nơi, suốt ngày phơi mặt ngoài đường, đi xe thật chậm để "giết" thời gian. Tôi lại đang có bầu nữa. Tôi thương đứa bé lắm nhưng không biết phải làm thế nào để anh quay lại. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Phương Anh
Bạn nghĩ gì?
0/1000


17:19 23/7/2010
Thật đau khổ khi phải chia ly, hãy dùng chính tình yêu của bạn để thuyết phục anh ấy, đừng để anh ấy lẻ loi trong lúc này, hãy quan tâm và chia sẻ để cùng nhau làm lại từ đầu.


