Người yêu cũ của chồng luôn đeo bám
Tôi và anh ấy mới cưới nhau được hai tháng. Cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, không có gì buồn nếu người yêu cũ của anh ấy không đeo bám. Tôi đang đau đầu vì cô ấy luôn làm phiền chồng mình.
Tôi biết anh khi anh và cô ấy còn quen nhau. Gia đình anh không thích cô ấy vì cô ấy không có nghề nghiệp, học vấn không đến đâu, mới quen anh nhưng đã dọn đồ đến phòng anh ở chung (vì gia đình ở quê nên anh ở trọ). Mới đầu, gia đình cũng rất thương nhưng cô ấy đã không biết trân trọng những gì mình có, vô lễ với gia đình anh. Thời gian sống thử đã cho anh nhận ra rằng cô ấy không thể làm vợ được. Anh đã giúp đỡ cô ấy học nghề cắt tóc, nuôi ăn, nuôi ở đến khi ra nghề. Quen anh, tôi mới biết anh phải chịu áp lực như thế nào. Gia đình sẽ từ anh nếu như anh cưới cô ấy. Tuy nhiên, bản thân anh cũng đã hết tình cảm nhưng cô ấy không chịu bỏ anh. Cô ấy không quan tâm, chăm sóc, chỉ biết anh có tiền hay không thôi. Thời gian anh lạnh nhạt, gia đình gây sức ép nên cô ấy cũng dọn đồ ra đi nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với anh vì cô ấy muốn anh có trách nhiệm do đã sống với nhau.

Tôi quen anh được 5 năm và cùng anh chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, chứng kiến anh đau khổ khi bị cô ấy làm phiền. Cuối cùng, tôi và anh đã đến với nhau thật hạnh phúc. Nhưng cô ấy vẫn thường xuyên nhắn tin, than vãn hết tiền hết bạc với anh dù anh nói "vợ giữ hết tiền rồi, không còn tiền nữa". Tuy nhiên, mới đây tôi được biết tin qua một người bạn của anh. Cô ấy nói hết tiền và muốn anh mua điện thoại của cô ấy, để cô ấy lấy tiền xài. Ngày nào không uống rượu, không vô bar là không chịu nổi. Cô ấy là gái ăn chơi quen rồi nên gia đình anh không thích. Anh nói dối tôi là mua điện thoại từ một người bạn và khi biết tin, tôi thật sự suy sụp. Anh đã bán điện thoại đó và làm mọi cách để tôi được vui. Anh nói anh rất hạnh phúc khi có tôi bên anh. Anh hứa sẽ không qua lại với cô ấy nhưng thật sự cô ấy thích làm phiền người ta. Bản thân anh, gia đình và mọi người khi tiếp xúc với cô ấy đều không có thiện cảm.
Giờ đây, dẫu biết rằng sẽ tha thứ cho anh nhưng sao lòng tôi đau quá. Khi anh ấy làm gì tôi vẫn có cảm giác hoài nghi, sống như vậy thật là khó chịu nhưng tôi không thể thoát ra được. Hãy cho tôi lời khuyên.
Phuong Thanh
Bạn nghĩ gì?
0/1000

16:20 12/7/2010
Bạn Thanh thân mến, mình đã đọc qua bài đăng nỗi khổ tâm của bạn, mình rất thông cảm và chia sẻ cùng bạn. Mình cho bạn ý kiến này để bạn có thể triệt tiêu mối quan hệ của cô ta cứ đeo dai dẳng chồng bạn. Thứ nhất bạn nên Xem thêm






15:53 12/7/2010
Đọc qua tâm sự của chị, tôi thấy hoàn cảnh của tôi tương tự của chị. Mặc dù biết chồng tôi đã có vợ nhưng cô ấy và gia đình cứ làm phiền. Từ chuyện hết tiền hay bất cứ chuyện gì trong gia đình họ cũng gọi cho chồng tôi. Xem thêm