Gửi người tôi yêu nhất thế gian
Vợ yêu! Vậy là tính từ thời điểm mình quen nhau đến giờ đã hơn một năm rồi. Trong khoảng thời gian một năm mình quen nhau chồng làm vợ buồn nhiều hơn là vui, đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc phải không?
Chỉ vì ghen tuông điên cuồng, suy diễn viển vông mà chồng đã nhiều lần xúc phạm, nhạo báng, mỉa mai vợ. Chồng thành thật xin lỗi vợ, rất xin lỗi vợ. Chồng chỉ biết nói xin lỗi thôi chứ chẳng bao giờ chồng sửa được những lỗi mà chồng đã xin đúng không vợ? Chồng đã nhiều lần, rất nhiều lần hứa với vợ là sẽ sửa đổi, nhưng đến hôm nay chồng thật sự nhận ra được rằng chồng không thể sửa đổi. Phải! Chồng thừa nhận chồng không tốt, luôn làm vợ phải buồn, phải suy nghĩ. Nhưng vợ à, vợ đã nghĩ sai về chồng một điều, nếu không muốn nói là xem thường chồng một điểm. Đó là tình yêu trong chồng dành cho vợ. Chồng cố nói, cố chứng minh nhưng đến bây giờ đã trở về con số 0. Chồng rất buồn, thật sự là rất rất buồn, vợ biết không?
Tình yêu chồng dành cho vợ có thể cam đoan và chắc chắn là mãi mãi... Chỉ có lớn dần chứ không hề có suy giảm. Nhưng vợ chẳng bao giờ tin chồng vì chồng nói nhiều hơn là làm đúng không? Chồng hiểu mà, chồng không có tư cách trách vợ. Gần đây chồng luôn nghĩ tới những ngày chúng ta mới quen nhau và vợ dẫn chồng xuống ra mắt gia đình vợ. Không như mình mong muốn đúng không? Gia đình cả bố mẹ, anh chị và cả đứa con nít - cháu vợ cũng phản đối vợ quen chồng và ép vợ phải lấy người khác. Gia đình vợ rất cương quyết đúng không? Đến mức đã có lúc vợ mệt mỏi muốn từ bỏ chồng, buông xuôi tất cả để làm theo ý gia đình, nhớ không? Nhưng chồng là người đã khóc lóc nài nỉ vợ đừng bỏ chồng vì thiếu vợ, chồng chả có một lý tưởng nào để tiếp tục sống nữa. Và rồi vợ đã ở lại bên chồng, vì chồng mà vợ đã chống lại, làm phật lòng cả gia đình từ lớn đến bé. Nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người đúng không? Rồi một ngày bố mẹ vợ đã đồng ý cho mình quen nhau. Chắc lúc đó vợ cứ tưởng chồng tốt lắm đúng không? Những ngày tháng sau này, vợ sẽ hạnh phúc lắm đúng không? Nhưng từ ngày đó trở đi không một ngày nào chồng cho vợ vui trọn một ngày. Không một ngày nào, vợ không phải rơi nước mắt vì chồng. Chồng thật hổ thẹn.
Đến bây giờ, chắc có lẽ vợ đang muốn chia tay và chồng không thể năn nỉ vợ hay là nài nỉ vợ ở lại bên chồng nữa vì đã quá nhiều lần chồng làm như vậy và cũng đã quá nhiều lần những giọt nước mắt cá sấu rơi để níu kéo vợ ở lại bên chồng. Thôi thì lần này chồng đành viết hết tâm sự lên đây, nếu vợ đọc được thì... Vợ ơi làm ơn đừng bỏ chồng, mất vợ, chồng như mất tất cả, mất niềm vui, mất một lí tưởng sống... mất rất rất nhiều. Và vợ ơi, chồng yêu vợ nhiều lắm! Chồng dám cam đoan và chắc chắn với vợ về tình yêu chồng dành cho vợ càng ngày càng lớn đến vô bờ vô bến, không có điểm dừng. Cũng có thể vì như thế mà chúng ta ngày một căng thẳng. Xin lỗi vợ yêu....
Không Nói Được