Gà con gửi sói
Thế là mình đã quen nhau được 11 tháng rồi đó sói à? Nhớ ngày nào mới quen nhau, sói nhớ không? Còn gà thì không bao giờ có thể quên. Họ nói con người cũng có số, gà không biết có đúng không nhưng mình gặp nhau thì đúng là do duyên số nhỉ? Có thể gà không phải là người con gái xinh đẹp nhất, không giỏi nhất, nhưng gà thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất vì đã yêu sói.
Con gái ai cũng mong muốn tìm được người mình yêu hoàn hảo, nhưng thế giới này không có gì là tuyệt đối, đúng không? Kỷ niệm với sói là vô hạn. Mỗi lần nghĩ về những kỷ niệm của chúng mình, biết bao cảm xúc lại ùa về, buồn có, vui có, tức giận có, ghen tuông có. Có lẽ tình yêu là vậy "Buồn buồn, vui vui, nhớ nhớ". Có bao nhiêu lời nói thì cũng không đủ để nói lên hết những gì mình muốn gửi tới người mình yêu, tình yêu có lúc không nói mà ai cũng hiểu, hãy để chúng ta cùng cảm nhận nha. Gà chỉ muốn nói một câu thôi "mãi mãi yêu mình sói mà thôi, không bao giờ hối hận, nhưng hãy vì gà, vì sói, vì tương lai của hai đứa hãy cố gắng lên nhé!".
Cuộc sống thật phức tạp, sao không phải là một màu mà lại bảy sắc cầu vồng vậy nhỉ? Có đôi lần, gà đã mơ một giấc mơ thật đẹp như trong truyện cổ tích, chỉ có hai đứa giữa thiên nhiên thơ mộng, mình sánh bước bên nhau, đó là giấc mơ thật đẹp nhưng hiện thực thật buồn. Mình yêu nhau nhưng khoảng cách chính là "kẻ thù" lớn nhất của hai đứa, người ta nói "xa mặt cách lòng". Sói nói lúc nào cũng lo sợ tuột mất gà. Sói à, con người ai cũng hy vọng tương lai tốt đẹp nhất đến với mình. Đã đôi lần, gà cũng nghĩ tới tình yêu của hai đứa mình. Gà thật mệt mỏi khi gia đình phản đối nhưng hãy tin gà. Gà sẽ vượt qua vì gà luôn mang tình yêu của sói dành cho gà để vượt qua tất cả. Gà nói cho sói hai năm, có lẽ đó không phải khoảng thời gian dài nhưng đối với đời người con gái thì hai năm cũng là một khoảng thời gian thật dài đó. Gà không bao giờ muốn tạo áp lực với sói. Gà cũng thích sự lãng mạn và mơ mộng lắm chứ nhưng mình phải sống với thực tế thôi.
Gà nói ra những tâm sự này chỉ có hai lý do thôi đó là gà mãi mãi yêu mình sói và hãy cố gắng lên nhé, gà luôn bên cạnh sói. Tuy giờ mình đang phải bước trên con đường không được trải hoa hồng nhưng gà không bao giờ bỏ tay sói ra đâu. Hãy nắm tay gà thật chặt nhé!
Phu thuy