Có khi nào anh lấy người như tôi
Cuộc sống gia đình không hạnh phúc khiến anh tìm tới các cuộc vui và dẫn anh tới với tôi. Anh đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. Từ một cô 'cave', tôi đã có công ăn việc làm ổn định nhờ có anh. Nhưng liệu anh có khi nào ly dị vợ và lấy tôi làm vợ?
Gia đình tôi rất khó khăn, vì muốn phụ giúp gia đình nên tôi đã làm một nghề không ai ưa thích đó là cave. Một ngày tình cờ, tôi đã gặp anh. Lúc đầu, cứ ngỡ anh như bao người đàn ông khác, chỉ vui qua đường nhưng không hiểu sao tình cảm tôi và anh lại nảy nở, tôi yêu anh thật lòng và tôi hiểu anh cũng yêu tôi. Mới đầu, anh không nói với tôi về việc anh đã kết hôn, quen được hơn nửa năm thì tôi biết được anh đã có gia đình. Tôi cảm thấy mình có lỗi khi là người thứ ba nhưng thật tình lúc đó tôi đã yêu anh rất nhiều. Tôi cũng đã xa anh một tuần nhưng thật sự tôi nhớ anh nhiều lắm, vậy là chúng tôi vẫn tiếp tục quen.

Tôi yêu anh vì ở bên anh tôi thấy rất hạnh phúc, cảm giác đó từ trước đến giờ chưa người đàn ông nào mang tới cho tôi. Theo tôi được biết thì vợ anh là một người thô lỗ, chửi chồng bằng những từ ngữ không thể chấp nhận được. Vì buồn nên anh mới đi vui chơi và gặp tôi. Anh đã yêu thương tôi, không cho tôi làm nghề đó nữa. Anh cho tôi học nghề, tạo điều kiện để tôi có một việc làm ổn định. Thời gian trôi qua, tôi và anh quen nay cũng đã hai năm. Tôi biết tôi với anh không thể quen mãi như vậy hoài, tôi cũng đã 25 tuổi rồi, đã đến lúc tôi cần có một người chồng, một mái ấm gia đình. Tôi vẫn cứ nghĩ có một ngày anh sẽ là chồng của tôi. Anh có nói ở gần bên tôi anh thấy hạnh phúc và một lần anh nói nếu cho anh một điều ước "anh sẽ ước anh được tự do, anh sẽ không lấy vợ, anh ở vậy nuôi con". Vậy khi sống với người vợ như địa ngục, anh có ly dị người vợ đó để đến với tôi không hoặc khi anh được tư do, anh có lấy tôi làm vợ không? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi suy nghĩ lại bản thân mình nên làm gì. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Ngọc trong đá
Bạn nghĩ gì?
0/1000





17:18 19/7/2010
Em gái, chị rất mừng vì em đã thoát ra được con đường đen tối đó để tìm đến một cuộc sống tốt. Chị tin em sẽ có hạnh phúc, nhưng chắc chắn không phải với người em đang quen. Bởi anh ta sẽ không bao giờ ly dị vợ và cho dù có Xem thêm

17:16 19/7/2010
Bạn thân mến, qua lời bạn kể, tôi thấy anh ấy quan tâm và yêu thương bạn thật lòng. Nếu anh ấy ly dị vợ thì việc đến với bạn là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, tôi thấy anh ấy cũng thương và lo lắng cho các con. Vì điều này, có thể anh Xem thêm

17:15 19/7/2010
Tôi thật sự thông cảm với bạn, không phải tất cả các cô gái làm cave đều xấu, chỉ có nghề xấu mà thôi. Nhưng bạn biết dừng lại và mơ về một người đàn ông cho riêng mình vậy có nghĩa là bạn không phải là cô gái đua Xem thêm
