Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị bạn trai ruồng bỏ

Sau khi tìm được công việc tốt trong một công ty, anh đã lừa dối tôi để tới với một người con gái khác. Nhưng thật trớ trêu, tôi lại đang có thai với anh. Người con gái đó nói rằng sẽ không bao giờ nhường anh lại cho tôi. Tôi thực sự không biết mình nên làm như thế nào?

Tôi và anh yêu nhau đã hơn ba năm, chúnng tôi đã gặp biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống, vừa gia đình và tôn giáo ngay từ ngày mới quen nhau. Anh đã tâm sự với tôi rằng gia đình của anh không được vui vẻ, anh đã tự mình kiếm sống và nuôi gia đình, anh rất thương mẹ của anh. Tôi nhận thấy ở anh một con người tốt, có lòng hiếu thảo và tôi đã yêu anh. Cho dù tôi bị phản đối từ gia đình, nhưng tôi bất chấp tất cả để đến với anh và giúp đỡ anh, kể cả việc vượt quá khả năng của tôi, tôi vẫn tìm mọi cách để giúp anh, miễn là anh được vui. Tình yêu của chúng tôi đã đủ lớn và thuyết phục được gia đình cho chúng tôi cưới nhau. Lúc đó, anh rất muốn cưới tôi làm vợ nhưng tôi nghĩ kinh tế hai đứa chưa ổn định nên tôi đã nói anh hoãn đám cưới lại. Nhưng tôi không ngờ quyết định hoãn đám cưới lại là quyết định sai lầm của tôi.

Anh tìm được công việc tốt trong một công ty. Anh được lòng sếp và được người ta giúp đỡ anh rất nhiều về vật chất cũng như giới thiệu người trong nhà mình cho anh yêu. Từ đó, anh lừa dối tôi để yêu người con gái đó và lạnh lùng với tôi. Tôi nhận ra được tình cảm anh thay đổi và tôi đã hỏi anh về chuyện anh có người con gái khác. Anh đã nói anh không hề phản bội tôi và do tôi đa nghi nên cứ hỏi những chuyện như vậy để làm khổ anh. Nhưng ngày chúng tôi ở bên nhau cũng là ngày tôi phát hiện ra anh đã lừa dối tôi. Anh và cô ta đã chính thức yêu nhau, cô ta muốn anh là của riêng cô ta. Tôi rất đau khổ. Tôi quá yêu anh nên đã chấp nhận hy sinh và dâng hiến cho anh tất cả để hôm nay tôi nhận lại sự lừa đối từ chính người tôi yêu thương nhất. Và cuộc đời trớ trêu, tôi đã có thai, tôi cứ nghĩ tôi có thai rồi, anh sẽ thay đổi và quay về với tôi. Nhưng anh lại muốn tôi bỏ đứa bé đi và cô ta đã nói với tôi hãy buông tha cho anh vì cô ta sẽ không nhường anh lại cho tôi.

Tôi thấy mình bị xúc phạm và đau đớn quá. Bây giờ tôi không biết mình nên làm thế nào? Bỏ đứa bé thì tôi không làm được nhưng gia đình tôi biết thì họ sẽ xấu hổ và đau khổ. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì bây giờ? Cám ơn các bạn rất nhiều.

Khánh Hồng

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 8 trên 8 ý kiến

17:7 20/7/2010

phanshidong

Người đàn ông như thế thì có gì mà phải tiếc nuối vây bạn? Bạn hãy cố gắng bởi bây giờ không phải bạn sống vì một mình bạn nữa mà vì đứa con của bạn.

Trả lời ý kiến của phanshidong

0/1000

16:23 8/7/2010

bút

Chào chị Khánh Hồng, khi đọc được câu chuyện của chị em rất cảm thông cho hoàn cảnh của chị. Chị hãy mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn này và cố gắng quên người con trai đó vì người mà chị yêu thương không xứng đáng với Xem thêm

Trả lời ý kiến của bút

0/1000

17:36 2/7/2010

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Tôi nghĩ dù khó khăn thế nào thì bạn cũng nên để lại đứa bé, ba nó bỏ nó rồi không lẽ mẹ nó cũng bỏ nó sao? Có thế cha mẹ bạn sẽ xấu hổ và đau khổ nhưng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ. Còn nếu bạn bỏ đứa bé, tôi Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Thị Hồng Ngọc

0/1000

17:35 2/7/2010

an Nguyen

Thật là một con người vô tâm, bội bạc, bất trung và bất nhân. Loại đàn ông vô lương tâm và vô trách nhiệm như thế, thật đáng khinh bỉ. Giải quyết của tôi như sau: 1- Giữ con, cho dù bạn có phải đắng cay cơ cực, vẫn một mực không Xem thêm

Trả lời ý kiến của an Nguyen

0/1000

17:33 2/7/2010

cao minh

Bạn Khánh Hồng thân mến! Tôi hiểu cảm giác của bạn lúc này là đau khổ va rằn vặt rất nhiều. Vì tôi cũng từng có tâm trạng giống bạn khi mất đi người mình vô cùng yêu thương... Nhưng tôi nghĩ nếu anh ấy là người tốt thì bạn Xem thêm

Trả lời ý kiến của cao minh

0/1000

17:32 2/7/2010

codai

Bạn nên nói chuyện thẳng với anh ấy để xem thái độ của anh ấy như thế nào. Nếu anh ấy nhất quyết chọn cô gái ấy thì bạn đừng tiếc nuối gì con người như vậy. Cần phải cứng rắn trong hoàn cảnh như thế này bạn ạ! Chúc bạn Xem thêm

Trả lời ý kiến của codai

0/1000

17:31 2/7/2010

lê sâm

Cuôc sống mà bạn, có nhiều ngang trái lắm! Yêu người, người lại phụ mình, tôi cũng đã được đọc và gặp rất nhiều trường hợp như ban rồi. Nhưng theo tôi nghĩ thì cái gì cũng có cái giá của nó cả, mình cứ sống thế nào cho Xem thêm

Trả lời ý kiến của lê sâm

0/1000

17:27 2/7/2010

hattieu

Có thể anh ta là người con hiếu thảo, nhưng anh ta không phải là người có trách nhiệm bạn à. Bằng chứng là việc anh ta muốn bạn bỏ giọt máu của chính mình đi. Biết rằng khi yêu người ta hay mù quáng nhưng bạn hãy thử dùng lý trí để suy Xem thêm

Trả lời ý kiến của hattieu

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net