Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mẹ chồng khó tính

Mẹ chồng tôi rất khó và nóng tính. Thậm chí, bà còn nói động chạm tới bố mẹ của tôi và những chuyện riêng tư. Chồng tôi muốn dọn ra ở riêng những tôi lại sợ mang tiếng cho anh và cả gia đình.

Tôi đã có gia đình với một cầu con trai. Vợ chồng tôi ở cùng với bà nội của cháu. Tôi kém chồng tôi gần 10 tuổi và kết hôn khi anh chia tay người vợ đầu tiên được mấy năm. Mẹ chồng có mở quán phở tại nhà, bà là người chịu khó làm ăn kiếm tiền. Chúng tôi đã sống với nhau được 5 năm, nhưng cuộc sống ít khi vui vẻ. Mẹ chồng tôi khá khó tính và nóng tính, khi bức xúc thì rất cay nghiệt, kể cả với chồng và các con. Bà áp dụng kinh doanh trong gia đình. Tôi cũng biết tính bà nên nhẫn nhịn không cãi lại mẹ chồng nên đã bị trầm cảm kéo dài và phải điều trị tâm lý. Ngay khi về làm dâu, bà chê tôi xấu và quê hơn so với chồng. Bà bảo tôi "xấu mặt nhà chồng" (mặc dù tôi là người có hình thức trung bình và chồng tôi cũng không đẹp trai lắm).

Mẹ chồng tôi còn hay "động chạm" cả tới bố mẹ tôi, bà can thiệp cả những gì riêng tư nhất. Tuần trước bà "gửi lời mắng vốn" bố mẹ tôi vì nửa tháng nay không sang chơi với cháu. Bà cấm chúng tôi sang chơi nhiều nhà ngoại (vì vợ chồng tôi phải phụ bán hàng ngày thứ bẩy, chủ nhật). Quá bức xúc, tôi cũng nói lại mẹ chồng, sau đó tôi đã xin lỗi bà. Nhưng sau sự việc ấy, tôi thấy buồn và quá thất vọng. Tự hỏi phương án nào hay nhất cho cuộc hôn nhân của chúng tôi? Tôi viết ra những dòng này không phải để nói xấu mẹ chồng, tôi chỉ muốn tâm sự cho nhẹ lòng và mong nhận được lời khuyên của các anh chị. Chồng tôi một mực đòi ra ngoài sống riêng, nhưng tôi không muốn vì tôi sợ mang tiếng cho anh và cả gia đình. Vậy tôi phải làm sao đây?

Hien Mai

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 7 trên 7 ý kiến

15:40 24/8/2010

vantran

Chị ạ, ai làm dâu cũng khổ thế cả. Khi em đọc những dòng tâm sự của chị, em thấy em giống chị khi phải làm dâu, gặp phải người mẹ chồng coi con dâu không ra gì, cho nên tốt nhất là mình sống có trách nhiệm và sống đúng thôi chị ạ! Xem thêm

Trả lời ý kiến của vantran

0/1000

16:29 24/6/2010

Katty

Chào chị Hiền Mai, theo tôi thì chị nên chuyển ra sống riêng, có hiếu với mẹ không nhất thiết là phải sống chung, biết đâu sau khi chuyển ra ở riêng, mối quan hệ giữa bà nội cháu và gia đình chị sẽ tốt hơn thì sao? vì có thể bà nói như thế Xem thêm

Trả lời ý kiến của Katty

0/1000

18:3 23/6/2010

Nếu chồng bạn đã nghĩ đến việc sống riêng thì bạn nên ủng hộ chứ đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Không phải cứ ở chung nhà thì mới là có hiếu, trừ khi mẹ chồng bạn tuổi cao hay ốm đau không làm gì được cần người chăm Xem thêm

Trả lời ý kiến của

0/1000

17:36 22/6/2010

Quynh Nga

Chào bạn, nếu chồng bạn muốn ra ngoài sống riêng thì bạn nên chiều theo ý anh ấy bởi vì anh ấy cũng không thể chịu nổi mẹ mình. Cho dù mẹ chồng bạn là người sinh ra chồng bạn nhưng cũng không có nghĩa là mẹ anh ấy được quyền can thiệp Xem thêm

Trả lời ý kiến của Quynh Nga

0/1000

17:28 22/6/2010

Y tâm

Chào chị Hiền Mai! Tôi đã đọc bài viết của chị và cũng rất thông cảm vì tôi cũng đang làm dâu và cũng đang ở cùng bố mẹ chồng. Dù mẹ chồng tôi không quá khắt khe như mẹ chồng chị, nhưng mọi việc cũng không được như ý. Xem thêm

Trả lời ý kiến của Y tâm

0/1000

17:22 22/6/2010

trangbs

Lũ cũng có thể sống chung được mà. Quan trọng là làm thế nào để sống chung? Trước mắt, bạn cần phải tập thích nghi với việc phớt lờ và chai lì trước những câu nói chê bai con dâu của mẹ chồng bạn. Hãy thử nghĩ xem, mẹ chồng bạn quen Xem thêm

Trả lời ý kiến của trangbs

0/1000

17:20 22/6/2010

ngoc

Bạn nên ra sống riêng. Không có câu trả lời nào hay hơn đâu

Trả lời ý kiến của ngoc

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net