Heo mọi của em
Mấy hôm nay trong em có rất nhiều cảm giác, cứ lâng lâng và hạnh phúc lắm! Em không biết anh có cảm giác giống như em vậy không khi gia đình anh chuẩn bị cưới cho chúng mình.
Anh biết là em không thể nào diễn tả hết được những cảm xúc của em. Em thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì em có được anh. Cảm ơn anh và gia đình anh nhiều lắm vì ba mẹ và các em của anh thương yêu em thật nhiều. Cảm ơn anh nữa, Đình Chiến ạ! Thời gian 5 năm quen biết và yêu nhau, dù ở xa hơn nửa vòng trái đất nhưng tình cảm của anh dành cho em thật nhiều. Em luôn cảm nhận được những hy sinh của anh, lo lắng cho em khi những cơn bệnh hành hạ em, vậy mà chẳng bao giờ làm cho anh sợ hãi khi phải lấy người con gái suốt ngày bệnh tật giống em vậy.
Nhiều lúc nghĩ lại khoảng thời gian qua, những điều anh lo lắng và hy sinh cho em có thể nói trên thế gian này chắc có một mình anh thôi, anh ạ! Em biết không có một ai có thể quỳ hàng giờ để cầu cho người yêu mình hết bệnh, không ai có thể cắt tóc khi người yêu đã vượt qua được cơn bạo bệnh và không có ai có thể chịu đựng được khi gia đình ngưòi yêu ngăn cản, chỉ có anh thôi anh ạ. Mỗi khi nghĩ đến những điều này, nước mắt em lại rơi và em rất hạnh phúc vì anh vẫn luôn ở cạnh em, nắm chặt tay em ở những giai đoạn khó khăn nhất.
Hôm nay ngồi viết những dòng này, em muốn gửi đến anh, ba mẹ anh và gia đình anh những lời cảm ơn vì mọi người đã luôn ở bên em, yêu thương, động viên em trong suốt thời gian qua. Em cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa. Sắp tới đây, em và anh sẽ bước qua một trang mới rồi, anh là chồng của em rồi phải không? Em hạnh phúc và muốn hỏi anh hoài về điều đó. "Nguyện đi với anh suốt con đường đời dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước, vì em vẫn tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim cùng cuộc đời"... Nhất định em và anh phải luôn nắm chặt tay nhau anh nhé! Kiếp sau, kiếp sau nữa em vẫn muốn làm vợ của anh thôi, Đình Chiến ạ!
Nam Phương