Giá như ta hiểu nhau
Vậy là chung ta đã xa nhau thật sự và ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng đó có phải là hạnh phúc cho hai ta không? Nó đến với người ấy chỉ vì nó nghĩ muốn tìm một chỗ dựa, một bờ vai, một người hiểu nó, một người quan tâm nó, một người sẽ làm nó vui, hạnh phúc và thoải mái nhưng tất cả những điều đó nó không tìm thấy nơi người ấy.
Người ấy nói yêu nó nhưng nó không cảm nhận được. Nó cứ nghi ngờ tình yêu anh dành cho nó có thật như lời anh nói không vì nó và người ấy quen qua mạng. Khi chỉ là bạn, người ấy luôn hỏi thăm động viên, chia sẻ với nó. Khi cuộc tình nó chấm dứt, nó liền nhận lời đến với người ấy, không biết nó có vội vàng đến với người ấy không nhưng trong tim nó hình bóng, kỷ niệm, nỗi nhớ nhung xen lẫn lòng hận thù vẫn còn vương vấn trong nó. Càng nghĩ đến anh, nó càng yêu anh , càng muốn nhìn thấy gương mặt hiền lành của anh. Nó ước gì nó và anh hiểu nhau.
Hôm nay là sinh nhật anh. Từ lúc nó và anh quen nhau, anh chưa có một ngày sinh nhật trọn vẹn với nó nhưng nó biết cả anh và nó điều hạnh phúc. Còn giờ đây, người bên cạnh anh, gửi những lời yêu thương cho anh trong ngày sinh nhật không còn là nó nữa. Anh không phải là mối tình đầu của nó nhưng anh là người đã làm nó biết yêu. "Tình thứ nhất, tình chẳng bao giờ phai, tình đã chết nhưng xót xa hoài trái tim. Tình thứ nhất là bóng mây trôi ngàn năm, em dẫu yêu thương ai thì anh vẫn in trong bóng người. Tình yêu thứ nhất sẽ không phai theo thời gian. Anh mãi mãi sống trong những ngày em sống. Thu qua, gió đông sang rồi xuân đến trong ngàn hoa, tình mãi mãi tình thứ nhất em và anh. Tình yêu thứ nhất sẽ đi theo em cùng anh, anh mãi mãi sống trong những những người em mến. Chia tay anh bước đi lòng em vẫn tin tình yêu, tình yêu vẫn như hoa ngàn năm". Quang ơi! Tình yêu của Tuyền sẽ mãi mãi chỉ dành cho Quang. Chúc Quang luôn hạnh phúc.
Ty Ty