Cha mẹ ngăn cấm vì anh mắc bệnh tiểu đường
Tôi và anh thực sự yêu nhau nhưng mọi người trong gia đình lại cho rằng tình yêu của tôi là 'mù quáng'. Bố mẹ ngăn cấm tôi lấy anh chỉ đơn giản vì anh bị bệnh tiểu đường type 2 và anh hơn tôi quá nhiều tôi, họ sợ sau này tôi khổ.
Anh hơn tôi 19 tuổi và bị bệnh tiểu đường type 2. Do có điều kiện được làm việc cùng nhau, từ một đồng nghiệp với nhau, qua thời gian hai, ba năm chúng tôi dần hiểu nhau và yêu nhau. Mấy năm nay, anh mặc cảm về bệnh tiểu đường của mình mà không lấy vợ và quyết định ở một mình. Nhưng khi tôi và anh yêu nhau, cả hai đều muốn đi đến hạnh phúc của đời mình. Rồi tôi đã gặp gia đình anh và mọi người nhà anh đều quý tôi nhưng vấn đề trắc trở lại ở phía gia đình tôi.

Ngay khi đến nói chuyện tình cảm của chúng tôi, bố mẹ tôi đã phản ứng gay gắt vì lí do anh bị tiểu đường type 2, sau này ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và con cái. Thêm vào đó, tuổi tác của chúng tôi chênh lệch quá nhiều, bố mẹ sợ tôi phải khổ. Đặc biệt hơn, bố tôi phản ứng "thái quá" bằng việc gọi điện cho giám đốc công ty, trưởng phòng về chuyện của chúng tôi vì không chấp nhận người con rể như vậy. Thực sự trong lòng tôi rất buồn, mọi thứ bế tắc, tôi muốn đi theo con tim và lí trí của mình. Rồi cậu, dì, chị gái ngăn cản không ủng hộ khiến tôi ngày càng thương yêu anh hơn. Cả hai cùng đều quyết tâm đi đến cùng. Đã có rất nhiều nỗi đau buồn tôi phải từng trải qua và chỉ có chúng tôi hiểu.
Mới đây, bố tôi đã thẳng thừng tuyên bố nếu tôi lấy anh thì hãy đi khỏi nhà này. Thực sự bệnh tiểu đường type 2 nguy hiểm đến vậy sao? Hôm qua anh đi khám sức khỏe, mức đường bình thường từ 3,6-6,4, còn mức đường huyết của anh là 6,8. Tôi đã tham khảo các tài liệu trên mạng, sách báo thì được biết sau này người tiểu đường có biến chứng và ảnh hưởng di truyền cho con cái. Tôi và anh đã đi tư vấn sức khỏe sinh sản thì được nhiều bác sĩ cho biết rằng con cái có di truyền tiểu đường từ bố thì phải đến già mới phát sinh. Tôi đã photo kết quả khám cho mẹ tôi xem nhưng mẹ tôi lại cho rằng đó là kết quả lừa và xã hội này không thể tin tưởng bất cứ thứ gì khi con người có thể dùng tiền để mua. Tôi thực sự đang bế tắc về mọi thứ...
Tôi biết bố mẹ nào cũng thương con, không muốn con mình sau này phải khổ nhưng tôi và anh yêu nhau. Mọi người trong nhà tôi cho rằng đó là thứ tình yêu "mù quáng", tôi còn trẻ con và chưa nhận thức hết về cuộc sống gia đình. Năm nay tôi đã 28 tuổi rồi, liệu ở độ tuổi đó còn "mù quáng" nữa không? Xin các bạn cho chúng tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn!
Thanh Mai
Bạn nghĩ gì?
0/100017:38 8/6/2010
Chỉ cần bạn kiên nhẫn và có nhiều nghị lực. Chúc thành công.
13:56 5/6/2010
Xin chào Thanh Mai. Tôi là người đàn ông năm nay cũng 40 tuổi, cũng mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 10 năm rồi và tôi cũng chuẩn bị lấy vợ (28 tuổi). Quan hệ chăn gối của chúng tôi vẫn bình thường và có phần mãnh liệt, em chỉ cần quan tâm Xem thêm
13:52 5/6/2010
Bạn yên tâm tình yêu của bạn rồi sẽ nở hoa và kết trái như bao đôi tình nhân khác nhưng vấn đề ở đây là duy trì tình yêu ấy như thế nào sống với bệnh tiểu đường như thế nào thôi, ăn uống phải kiêng cữ dữ lắm Xem thêm
13:23 5/6/2010
Bạn thân mến, tình yêu lấp đầy tất cả lỗ trống, quan trọng là bạn có chịu lấp đầy hay không, nếu bạn suy nghĩ thật kỹ và đưa ra những tình tiết xấu nhất khi hai bạn kết hôn, và bạn chấp nhận được những cái xấu nhất, vd: hạnh Xem thêm