Vợ tôi 'cặp kè' với sếp
Tôi luôn tôn trọng vợ của mình bởi cô ấy có học thức, còn tôi chỉ là một anh lái xe cho cơ quan nhà nước. Nhưng từ hai tháng trước, tôi phát hiện ra người vợ luôn là niềm tự hào của mình lại phản bội.
Tôi năm nay 36 tuổi, vợ tôi 33 tuổi. Chúng tôi kết hôn được gần 6 năm nay và có một bé trai 5 tuổi. Chúng tôi kết hôn trên cơ sở tự nguyện của hai bên. Có thể nói vợ tôi là một người tôi rất quý trọng vì cô ấy sinh ra và lớn lên trong gia đình có học thức. Tôi rất tự hào về vợ tôi. Còn tôi chỉ là một anh lái xe ở cơ quan nhà nước, thu nhập không được cao lắm nhưng tôi nghĩ cuộc sống cũng tạm ổn so với mặt bằng chung của xã hội. Với tôi đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà trong cuộc đời tôi có được. Nhưng cuộc sống không phẳng lặng như tôi tưởng.

Năm 2008 vợ tôi chuyển cơ quan mới thì mọi việc phức tạp hơn rất nhiều. Tôi mới phát hiện ra gần hai tháng nay, vợ tôi thường xuyên thức đêm để chat với sếp của cô ấy (cô ấy bây giờ là trưởng phòng còn sếp của cô ấy là giám đốc). Lúc đầu tôi nghi ngờ sau đó là sự thật. Vợ của sếp cô ấy đã gọi điện cho tôi. Tôi thực sự sốc vô cùng, người mà tôi tự hào là niềm hãnh diện với mọi người nay lại phản bội tôi. Tôi không hiểu là cô ấy nghĩ gì khi làm nhũng việc đó? Hai chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau và cô ấy muốn chia tay với tôi. Tôi thực sự buồn vô cùng. Trong tôi, vợ và con không gì thay thế được. Có phải vì thân phận của tôi không? Vì tôi là thằng lái xe không xứng đáng với người có học thức cao như vậy không? Bây giờ tôi mới thấy trèo cao thì ngã đau như thế nào. Mặc dù rất yêu cô ấy nhưng tôi muốn cả hai được sống thanh thản. Tôi phải làm gì bây giờ? Mong bạn đọc cho tôi một lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Binh Trien
Bạn nghĩ gì?
0/100017:10 2/6/2010
Qua tâm sự của anh thì em thấy vợ anh thật quá đáng. Đã vậy rồi mà lại còn đòi chia tay. mà em cũng xin hỏi anh: anh đã làm tròn bổn phận của một người cha, người chồng chưa? Anh hãy tâm sự lại với cô ấy xem, xem thử cô ấy không vừa Xem thêm
16:55 2/6/2010
Trong cuộc sống, anh đừng nên tự ti như vậy vì cũng có lúc là nhu cầu trong công việc hoặc có một lý do nào đó, mà anh chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân. chỉ qua lời chát thôi, mà anh đã ghi ngờ vợ anh nhứ thế cũng rất khó, vì tất cả người Xem thêm
17:27 25/5/2010
Theo luật VN thì nếu khi hai bạn chia tay thì mà bạn không đưa ra được bằng chứng cô ấy ngược đãi con thì cô ấy sẽ có quyền nuôi con. Nếu con bạn về sống với cô ấy và anh giám đốc thì tôi nghĩ sẽ rất khổ cho con bạn. Vì thế hãy suy Xem thêm
24:40 25/5/2010
Chia tay. Anh còn trẻ nên đi học để có điều kiện phấn đấu trong công việc và tìm được một người phụ nữ hiểu được giá trị của mình. Không nên níu kéo một người vợ như thế. Chúc anh vượt qua.
11:54 25/5/2010
- Một khi phụ nữ ngoại tình tức bạn là không còn gì trong mắt họ nữa. Thậm chí bạn là cái gai, bạn là địa ngục của họ. Nếu bạn cố níu kèo, hàn gắn hay làm bất cứ gì đi nữa cũng không thể nào cản trở bước tiến của họ. Xem thêm