Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi khỉ còm nhom

Hôm nay là một ngày bình thường. Chẳng là một ngày gì của vợ hay của chồng cả. Đơn giản là vợ thấy rất nhớ chồng. Chồng ơi, chồng có biết chồng tuyệt vời lắm không? Dù chồng rất nóng tính, chồng hay cáu gắt nữa.

Em cũng hay cáu gắt nên nhiều khi em chẳng biết liệu mình có lâu dài được không? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của em thôi còn em biết em yêu chồng rất nhiều và chồng cũng yêu em. Có những chuyện chồng cấm em không được nhắc tới nữa nhưng em không thể quên được. Em cảm giác đấy là cái ràng buộc của em với chồng để mình yêu nhau hơn. Chồng thật mạnh mẽ và em rất yếu đuối. Em đã khóc rất nhiều vì chồng, vì tình yêu này. Thật khó khăn để đến với nhau và rồi nhiều chuyện cũng xảy ra.

Em không muốn tự vượt qua một mình, tự khóc một mình nữa. Em muốn có chồng ở bên cạnh em mọi lúc. Chồng đừng hỏi vì sao hôm qua em khóc trên vai chồng? Đơn giản tại vì em nghĩ em sẽ chỉ khóc lần này nữa thôi. Em sẽ không khóc nhè nữa nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy em chỉ muốn khóc nữa, khóc mãi thôi. Em muốn bên chồng mãi dù chồng rất "xấu xa"... Sẽ có rất nhiều chuyện sắp tới xảy ra mà em cần chồng làm chỗ dựa. Dù có chuyện gì xảy ra, chồng phải hiểu em lúc nào cũng yêu chồng, cũng nghĩ tới chồng và không bao giờ muốn làm chồng buồn hay giận. Có một lần chồng làm em rất sợ, chồng nói "nhỡ chồng chết thì ai chăm sóc cho vợ?". Đừng nói thế nữa nhé! Em yêu chồng nhiều lắm, đồ khỉ ạ!

Gấu mập

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net