Ngày của em
Hôm nay là ngày 8/3. Sáng nay đi làm thấy người ta thi nhau mua hoa, những chàng trai chọn những đoá hoa ưng ý nhất để tặng cho người thương yêu. Nếu như hôm trước cô bạn em không nhắc thì em cũng chẳng chú ý là ngày của Phụ nữ sắp đến.
Đường phố đông đúc, ai cũng ăn mặc đẹp, những cặp tình nhân xinh tươi bên nhau hạnh phúc. Em cũng hạnh phúc... Em hạnh phúc dù anh không một lời chúc, không một bông hoa, không một món quà. Em hạnh phúc vì em biết dù không làm được nhiều những điều rất đỗi quen thuộc và bình thường mà mọi người vẫn dành cho nhau ngày lễ nhưng anh có một điều duy nhất dành cho em. Anh vẫn bên em đó thôi. Em vẫn hạnh phúc nhưng cũng hơi chạnh lòng khi nhìn người ta tay trong tay bên nhau nói cười. Một chút thôi anh ạ. Thật đó. Vì anh biết có một món quà anh dành tặng em, vô cùng quý giá, đẹp tươi hơn hết thảy những bông hoa kia. Đó là "Anh". Anh đã mang cho em món quà mang tên "Anh". Mang ơn anh vì tất cả. Mãi bên nhau anh nhé!
Someone