Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ngày 8/3 buồn

Ngày 8/3 năm nay có lẽ là một kỷ niệm đáng nhớ nhất của em. Em thật sự bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được quà của anh. Thế nhưng niềm hạnh phúc đó đã không kéo dài được lâu.

Linh cảm trong em món quà này cũng là món quà chia tay anh dành cho em. Nếu đúng như vậy thì thà anh đừng tặng. Như vậy con tim em có thể sẽ không phải đau khổ nhiều hơn. Những ngày tháng qua em đã cố gắng tập sống những ngày không có anh, cố gắng tập quen dần với những ngày tháng thiếu vắng anh trong khi ngày nào tụi mình cũng gặp nhau. Em cố giả vờ như lạnh lùng với anh, thế nhưng tất cả những gì liên quan đến anh em đều quan tâm. Khi em bắt đầu quen dần với cảm giác cô đơn thì anh lại gieo cho em một niềm hi vọng mới, rồi chính anh lại dập tắt đi niềm hi vọng đó trong em. Làm sao em có thể quên anh được nếu cứ tiếp tục như vậy? Có thể anh không thể hiểu được tình cảm của em dành cho anh. Em cũng rất đau khổ vì không biết cách nào có thể cho anh biết tình cảm thật sự của em dành cho anh.

Em đã yêu anh mất rồi. Không thể chối cãi được điều đó. Nhưng làm sao đây khi em biết bên cạnh anh bây giờ đã có người khác? Làm sao em có thể cho anh biết được là em đã yêu anh? Từng ngày qua em luôn mong nhận được tin nhắn quan tâm của anh, thế nhưng tất cả chỉ là sự đợi chờ trong vô vọng. Mùng 8/3 năm nay, em chúc cho anh được hạnh phúc bên người anh chọn và hi vọng rằng anh sẽ biết phía sau anh lúc nào cũng có em luôn dõi theo hạnh phúc của hai người và cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc bên người anh yêu.

Kitty Cat

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net