Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mệt mỏi vì mẹ chồng

Ngày mình và chồng kết hôn, mẹ anh ấy chẳng lo được gì nhưng giờ đây, món nợ của mẹ lại để vợ chồng mình phải gánh vác. Mình thật sự cần một lời khuyên từ các bạn, mình đang rất khó xử vì chuyện gia đình bên chồng.

Mình và ông xã kết hôn được gần một năm. Ngày mình kết hôn mẹ chồng chẳng cho món gì gọi là quà cưới, chỉ mua cho vợ chồng mình được cặp gối và cái nệm bình thường, mọi khoản chi phí mình và ông xã đều phải cố gắng mới lo toan mọi thứ. Mình hơi buồn vì ngày cưới mà mẹ chồng chẳng cho gì nhưng hiện tại mình còn phải khổ sở với món nợ mà mẹ chồng mình vay mượn.

Lúc chưa cưới thì mình cũng biết mẹ mắc nợ vì chuyện cắt nhà và chăn nuôi thua lỗ. Thời gian mình về ở chung nhà thì mới phát hiện và biết được từ những người xung quanh rằng mẹ chồng mình có bồ và lo lắng cho người đó quá mức có thể của mẹ, số tiền mẹ vay ngân hàng bây giờ có phần liên quan đến người tình. mình thật sự bị sốc vì phát hiện điều đó, xong vấn đề vẫn chưa kết thúc. Khi chưa cưới, mẹ chồng mình có vay một khoản bên dì mình và mỗi tháng phải đóng lời. Lúc mẹ nhờ mình vay thì nói vay dùm mợ tám của chồng mình nhưng thật sự mẹ đã nói dối. Khoản nợ đó thuộc về mẹ chồng mình mà người mợ đó chẳng liên quan. Giờ thì cả nhà phát hiện ra mẹ nợ hơn 400 triệu, số tiền quá lớn so với những người làm công ăn lương như hai vợ chồng mình. Hiện tại mình đi làm ở Sài Gòn, tuần về nhà chồng có một ngày chủ nhật mà cảm thấy rất nặng nề khi phải đối mặt với mẹ chồng. Mặc dù bên ngoài mình tỏ ra bình thường và không có gì là khinh dễ mẹ, vì mình biết chồng mình là người con có hiếu với gia đình, anh rất thương vợ và mẹ anh . Giờ chồng mình muốn mình phải gánh vác khoản nợ mà mẹ chồng mình vay, tuy anh không bắt buộc nhưng những gì anh nói với mình là muốn mình trả nợ thay mẹ.

Các bạn nghĩ xem một tháng hai vợ chồng mình làm được 8 triệu, chưa kể các khoản chi phí, tiệc tùng, mà ông xã mình đề nghị mỗi tháng trả ngân hàng cho mẹ 5 triệu, mình chẳng biết phải lo toan thế nào? Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ hai vợ chồng mình khá giả vì lúc chưa có chồng mình cũng sống khá đầy đủ với mẹ mình. Nhưng thật sự với khoản nợ đó mình rất mệt mỏi và muốn khuyên chồng tìm ra biện pháp để giả quyết. Mẹ chồng mình hiện đang sống với một người anh thứ tư và chị dâu. Mình thấy mẹ chẳng thương hai vợ chồng mình. Ngay cả miếng ăn mà bà cũng dành phần cho anh mình, chẳng bao giờ nghe bà nhắc gì đến mình, nhà có gì ngon bà kêu để dành cho anh tư, nhà hiện tại mà bà cầm sổ đỏ vay ngân hàng bà cũng nói để lại cho anh tư. Thậm chí ngày cưới về, nhà chồng mình có chiếc xe tải loại 15 mà hiện tại anh tư đang chạy và lấy tiền, chồng mình cũng chẳng có gì trong đó. Mình thật sự rất buồn vì cách cư xử của mẹ chồng, mẹ không công bằng với mình và chồng mình. Nhiều lúc buồn, mình rất muốn tâm sự với chồng nhưng sợ đó là gánh nặng cho anh nên đành im lặng. Mới gần một năm mà mình mệt mỏi với gia đình chồng, mình thật sự cần một lời khuyên từ các bạn, mình nên làm sao cho đúng đạo với gia đình chồng mà mình không phải mệt mỏi. Mong được nhận lời khuyên.

Ngọc Hà

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 28 ý kiến

15:57 23/3/2010

Ha

Mình thông cảm với những suy nghĩ của bạn nhưng mình còn gia đình và con cái sau này, không ai nói trước được gì nhưng gia đình nhỏ bé của mình thì mình phải lo trước đã vì không ai lo cho mình cả. Còn phần nợ của mẹ chồng, theo mình Xem thêm

Trả lời ý kiến của Ha

0/1000

11:31 22/3/2010

nguyễn thị thanh vân

Tôi rất cảm thông vói hoàn cảnh của chị nhưng không việc gì chị phải gánh nặng như vậy. Chị hãy nói ra cho chồng chị biết sớm là không nên như vây nhà con đông thì cả gia đình cùng họp mặt để bàn ra cách giải quyết chứ chị Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguyễn thị thanh vân

0/1000

10:32 15/3/2010

Baby

Mình nghĩ nếu vợ chồng bạn trả hết các khoản nợ hiện tại cho mẹ chồng thì liệu mẹ chồng bạn có tiếp tục vay nợ tiếp để nuôi trai nữa không? Hay có người trả nợ hộ rồi thì mẹ chồng bạn cứ mắc nhiên mà đi vay nợ để Xem thêm

Trả lời ý kiến của Baby

0/1000

9:31 11/3/2010

THOA

Mình thật sự thông cảm với bạn, mình cũng có mẹ chồng và gia đình chồng. Đúng là một gánh nặng mà phận làm dâu chúng ta phải chấp nhận, nhưng bạn cũng nên tìm một hướng giải quyết đừng im lặng như vậy.

Trả lời ý kiến của THOA

0/1000

9:30 11/3/2010

My Hoang

Bạn aạ, mình mừng cho bạn vì chồng bạn là một người con có hiếu và không có lòng ích kỷ hay tính toán gì với anh em trong nhà. Mình nghĩ bạn nên nói với chồng nên họp gia đình và tất cả mọi người trong gia đình đều phải có trách Xem thêm

Trả lời ý kiến của My Hoang

0/1000

9:50 10/3/2010

ha huong

Chào bạn. Chúng ta là những người đồng cảnh ngộ. Tôi còn chán trường hơn bạn nữa là đằng khác. Cuộc sống bế tắc mà vẫn phải mỉm cười, và luôn nghĩ rằng mình phải sống thật tốt khi có thể để con sẽ xem mình là tấm Xem thêm

Trả lời ý kiến của ha huong

0/1000

17:20 9/3/2010

Trang Hiền

Đọc những lời tâm sự của bạn mình thấy rất thông cảm với bạn vì mình cũng có hoàn cảnh gần giống như bạn. Mình cũng mới cưới chồng được hơn một năm.Trước khi lấy chồng, mình chỉ biết nhà chồng rất nghèo chứ không ngờ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Trang Hiền

0/1000

17:18 9/3/2010

Tuyet Minh

Tôi thấy chồng bạn là người sống chỉ thiên về gia đình mà không nghĩ cho bạn và chính bản thân anh ta (dẫu biết rằng anh ta là người con có hiếu với cha mẹ) nhưng có hiếu thì cũng phải có tình chứ (tình yêu và tình thương với người Xem thêm

Trả lời ý kiến của Tuyet Minh

0/1000

17:10 9/3/2010

Tam An

Thứ nhất là: nhà anh ấy không chỉ có mỗi mình anh ấy là con, nên cả hai vợ chồng bạn không phải gánh hoàn toàn như vậy. Thứ hai là: Số tiền 400triệu, hai bạn sẽ trả đến bao giờ? Cái này cần phải họp gia Xem thêm

Trả lời ý kiến của Tam An

0/1000

15:26 9/3/2010

httt

Chào chị! Em đọc bài viết của chị em cũng rất thông cảm với chị, vì em cũng đồng cảnh ngộ với chị. Lúc em mới cuới em cũng như chị vậy thôi. Cha mẹ chẳng giúp đuợc gì cho vợ chồng em mà ngược lại còn đòi hỏi ở vợ chồng em, Xem thêm

Trả lời ý kiến của httt

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net