Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình yêu ơi, cảm xúc ơi đi đâu rồi

Tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, nhưng từ khi chia tay anh là một cú sốc khá lớn đối với tôi. Và giờ đây tôi không thể yêu ai được nữa. Không phải vì không có ai đến với tôi hay không có ai hơn anh...mà vì sao anh biết không?

Vì tôi đã mất niềm tin ở đàn ông mất rồi, bây giờ tôi không còn thấy bất kỳ một người đàn ông nào tôi có thể tin tưởng để đặt trọn tinh yêu vào đó nữa rồi. Tôi đã chính thức yêu anh... từ lúc nào không biết nữa. Anh đã làm cho tôi yêu anh say đắm, hạnh phúc khi bên anh, buồn chán khi không có anh ở bên và càng không tránh khỏi đau khổ khi biết anh và cô ta vẫn đi lai với nhau. Anh biết không? Tôi đau như cắt từng khúc ruột vậy, dù tôi biết chắc một điều rằng anh cũng rất yêu tôi. Nhưng anh biết đấy, tình yêu mà, tôi ích kỷ hơn anh tưởng, nên đương nhiên tôi cang không thể chấp nhân chung với ai cả. Tôi quyết định rời xa anh dù tim tôi như chết lặng.

Mất một thời gian khá dài tôi mới nguôi ngoai đi khi có bạn thân của anh luôn an ủi tôi dù chỉ là qua điện thoại. Dù anh là mối tình thứ hai của tôi nhưng còn sâu đậm hơn cả mối tình đầu nữa. Anh làm trái tim tôi tan nát nhưng bù lai tôi được gia đình anh yêu quý. Tôi cũng coi gia đình anh như chính gia đình tôi vậy. Kết thúc một chuyện tình đẹp với những nỗi buồn vô tận. Tôi mất niềm tin vào đàn ông từ đó, đến bây giờ cũng được 2 năm rồi, và cũng có biết bao người đàn ông bước vào cuộc đời tôi nhưng tôi chẳng thể gặp gỡ ai được quá 2 tháng . Tôi hơi thất vọng về bản thân mình, nhưng...biết làm sao được, vì tôi...đã quá yêu anh. Và rồi anh làm cho tôi có cảm giác bây giờ, tôi không còn là tôi của trước kia nữa. bây giờ tôi thành kẻ đa nghi,...không còn bất kỳ một người đàn ông nào xung quanh tôi là tôt nữa cả, tất cả bọn họ chỉ là kẻ lừa đảo...mà thôi. Đến bây giờ tôi gặp một người, biết chắc chắn anh ấy tôt nhưng...người yêu cũ của anh ấy cũng trùng tên với cô ta, với kẻ làm tôi căm ghét đàn ông, và tôi bị dị ứng với cái tên đó. Tôi cũng không muốn đến với anh ấy. Phải chăng tôi đã đánh mất cảm xúc rùi chăng?

kute

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net