Sét đánh hay định mệnh?
Sét đánh hay định mệnh? Tự tin, lạc quan và hạnh phúc là những điều em muốn nói nếu có ai đó hỏi về em, về chúng ta. Chưa bao giờ em thấy cuộc sống ưu ái em nhiều đến thế kể từ khi biết và yêu anh.
Em đã trải qua những cảm xúc mà trước đó là hoàn toàn lạ lẫm với em. Em bị giọng nói anh mê hoặc ngay từ lần đầu nói chuyện. Em hồi hộp mỗi lần check mail. Em bình yên khi có anh bên cạnh. Và trái tim em rộn ràng khi anh nói yêu em. Em nhận được hoa anh tặng. Em nhận được chocolate với bao tình cảm yêu thương. Trái tim em hạnh phúc khi hai đứa lên kế hoạch và sẽ cùng nhau xây dựng tương lai... Mọi thứ chỉ diễn ra trong hơn hai tháng. Em nghĩ rằng, đó là sét đánh! Chỉ hơn hai tháng nhưng với em, chúng mình đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Một năm? Hai năm?... Em không xác định được chính xác bao lâu nhưng em nghĩ đó là một khoảng thời gian rất dài anh ạ.
Anh- một gương mặt không lạ, một giọng nói không lạ, một tính cách không lạ và… một tình yêu em đã chờ đợi, đã kiếm tìm từ rất lâu rồi. Những lần gặp gỡ, những câu chuyện cứ dài mãi ra, lưu luyến không muốn xa rời khi đã muộn. Được gặp anh và yêu anh như tình cờ, nhưng mọi thứ đã như sắp đặt từ trước. Mọi thứ giữa anh và em như những mảnh ghép được tạo ra, định sẵn, đã sẵn sàng và đã tìm được mảnh ghép còn lại. Em nghĩ rằng, đó là định mệnh! Em biết đêm dài ghen tị với niềm vui của em nên đã tự mình ngắn lại. Thời gian ghen tị với hạnh phúc của em nên tự mình trôi nhanh. Mọi thứ ghen tị chỉ bởi vì em đang yêu và được yêu. Em không còn sợ đường dài. Em không còn sợ cô đơn. Em không còn sợ vất vả… Vì từ nay, em đã có anh bên cạnh. Em cũng không sợ chờ đợi và chia xa. Bởi em tin một điều, chúng mình sẽ bên nhau anh ạ. Cám ơn anh vì đã đến bên em! Em cầu chúc cho tất cả những đôi đang yêu có được niềm vui và hạnh phúc như chúng mình, anh ạ! Sweetie của anh!
Lưu Thủy