Một đêm không mong muốn
Tôi với anh ấy yêu nhau sau khi quen biết một năm. Chuyện tình của anh với người cũ tôi cũng đã biết qua việc anh tâm sự. Anh vẫn yêu chị ấy nhưng chị ấy đã có gia đình và có con. Chị ấy đã ly hôn nên rất hay liên lạc với anh ấy.
Tôi cũng rất buồn nhưng đó là mối tình đầu tránh sao được như vậy. Anh nói anh khó có khả năng có con, đó cũng là lý do mà anh và chị ấy chia tay. Chúng tôi yêu nhau và luôn mong muốn có con.
|
| Ảnh minh họa. |
Chuyện ấy đã xảy ra nhưng thật trớ trêu cho tôi là tháng đó tôi có quan hệ với một người bạn trai. Anh ấy bị say và tôi không chống cự lại được. Tôi với anh đã quan hệ suốt 4 tháng mà không có con, tự nhiên tháng này có sự xuất hiện của người bạn kia tôi lại có thai.
Tôi thật sự không biết đó là con của ai nữa. Tôi không muốn bỏ con. Khi tôi báo có thai thì cũng là lúc người yêu tôi nói quay lại với người yêu cũ của anh ấy. Tôi đau khổ tột cùng và không biết phải làm thế nào nữa. Tôi không muốn bỏ con của mình đi, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không chắc chắn đó là con của ai nữa.
Hoàng Lan
Bạn nghĩ gì?
0/1000
10:50 27/3/2010
Bạn quá lố len, theo tôi thì tôi không chấp nhận, nếu bạn dấu luôn sự việc này thì cuộc sống sau này không thoải mái, tâm sinh lí đè nặng, tốt nhất nên thú nhận cho dù số phận có nghiệt ngã đến mấy.


11:15 3/3/2010
Bạn phải xác định được ba vấn đề. Thứ nhất, tình cảm của người bạn trai mà bạn có ý định tiến đến hôn nhân đối với bạn hiện không còn. Thứ hai, người mà có thể là cha của đứa con bạn chưa chắc đã đồng Xem thêm


11:22 20/2/2010
Tôi không bàn đến vấn đề mối quan hệ của Bạn nhưng tôi có thể giúp chị xác định chính xác ai là cha của đứa bé. Tốt nhất chị nên sinh con xong rồi mới đi xét nghiệm. Nếu muốn xét nghiệm trước sinh thì phải được bác sỹ tư Xem thêm

15:5 19/2/2010
Người yêu của chị đang lợi dụng chị, khi hay tin chị có thai, anh ta nghĩ là anh ta có khả năng có con,nên mới làm chị có thai đc,vậy nên anh ta quay lại với bạn gái cũ. Sai lầm của chị là yêu người đàn ông mà người ấy không yêu mình, Xem thêm


15:3 19/2/2010
Bạn sống buông thả quá. Nếu bạn cẩn thận trong mối quan hệ của mình thì bạn đã không rơi vào tình cảnh như vậy. Bạn nên mạnh dạn nói với tất cả những người đàn ông có liên quan tới mối quan hệ của bạn và bạn chờ đợi Xem thêm

15:2 19/2/2010
Chào Hoàng Lan! Tôi và những người đàn ông khác cũng có suy nghĩ giống nhau: không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ mà lang nhang trong chuyện tình cảm như vậy. Điều đáng chia sẻ, đang buồn, đáng suy nghĩ là cho hai người bạn trai của bạn. Còn Xem thêm
