Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lời hối hận muộn màng

Em hối hận vì đã không trân trọng anh khi em đang có anh để khi anh ra đi rồi, hối hận thì cũng đã quá muộn màng.

Anh à, có phải em đã sai rồi phải không anh?.Mọi chuyện đều do em tất cả, lúc đầu anh nói yêu em nhưng em không cho anh cơ hội đó. Khi anh đã ra đi thì em mới biết rằng em đã yêu anh từ lúc nào em cũng chẳnng biết nữa và em đã nhận ra anh là một nửa của đời em. Có phải em đã quá khờ để mất đi người em yêu rồi không anh? Giờ em có hối hận thì đã quá muộn rồi vì anh đã không còn là của riêng em nữa. Khi anh đọc được dòng tin nhắn này thì anh có biết rằng em yêu anh nhiều lắm? Nhưng dù sao đi nữa em cũng cầu chúc cho người em yêu và người yêu của người em yêu luôn được hạnh phúc bởi hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em. Các bạn ạ, các bạn hãy cố nắm giữ những gì mình đang có, một khi đã đánh mất rồi thì không bao giờ có thể lấy lại được đâu, dù có hối hận thì đã không còn ý nghĩa gì hết đâu.

Ngọc Hân

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net