Khi nào ta có nhau trọn đời
Anh yêu của em, hôm nay là một ngày thật đặc biệt dành cho những đôi tình nhân yêu nhau đúng không anh - 14-2 - Ngày của tình yêu. Lần đầu tiên viết những lời tâm tình như thế này gửi cho anh và em cũng không chắc là sẽ được đăng. Và nếu có đăng chắc gì anh đã đọc được. Chúng ta chia tay nhau trước ngày 14-2 chỉ mới chừng 1 tháng thôi.
Thời gian quá mới không đủ để em có thể quên anh nhanh chóng. Nỗi nhớ về anh vẫn đong đầy trong tim em từng ngày. Tuy giờ hai đứa mình ở hai nơi khác nhau nhưng trong em luôn có hình bóng anh. Tối qua xem bắn pháo hoa em nhớ anh thật nhiều, em đã gọi điện thọai cho anh. Nghe giọng anh bên kia em rất vui, chỉ ước sao nếu nhắm mắt và mở mắt ra em được thấy anh thật sự. Nhưng anh nói chuyện nghe xa lạ và khách sáo với em quá. Sao anh lại thay đổi nhanh như thế. Dòng tin nhắn em gửi đi sau đó anh đã không trả lời lại. Em biết chỉ có mỗi mình em nhớ anh mà thôi. Em đã thôi không còn khóc nữa, thay vào đó em em cố mỉm cuời để an ủi cho con tim nhỏ bé cứ mãi chờ đợi ở anh sự thay đổi nhưng tới khi nào thì em cũng không có được câu trả lời. Giờ đây em vẫn tự hỏi tại sao ta lại xa nhau, những lý do anh đưa ra em nghĩ mình có thể sửa đổi được mà. Nhưng anh không muốn quay lại. tại sao anh xem tình cảm giống như một trò chơi vậy.
Lúc anh cần em đã bên cạnh anh và em làm mọi điều để anh có thể vơi đi nỗi buồn. Để rồi sau đó anh lại gieo tình yêu vào con tim em và anh lại muốn ra đi khi để lại cho em sự tổn thương về mọi mặt. Chỉ ước sao thời sao thời gian quay lại ngay giây phút em đã gặp anh. Có lẽ lúc đó em sẽ không tiến về phía anh đâu. Em sẽ không để cho con tim mình đi quá xa như thế này để rồi em phải đau khổ một mình vì anh đã dứt khoát rời bỏ em. Em sẽ không tin vào số phận nữa đâu anh. Em đã từng nghĩ số phận đưa chúng ta đến bên nhau và sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Nhưng em đã lầm. Chưa bao giờ số phận công bằng với em cả. Và em biết có lẽ sẽ rất khó khăn để em quên được anh nhưng em đang rất cố gắng. Em phải sống cho em thôi, sẽ thay đổi và bỏ lại tất cả quá khứ để thành một con người mới. Em không giận, không hờn trách anh đã đối với em như thế nào. Tình yêu em dành cho anh vẫn còn đấy, vẫn rất ấm áp và nồng nàn, nhưng em sẽ xếp vào một góc mà thôi, đủ để khi nhìn lại em vẫn còn nhớ được những kỷ niệm chúng ta bên nhau. Anh rất thích bài hát " Có nhau trọn đời" phải không anh. Tâm trạng của em cũng giống như thế anh yêu, em mơ một ngày mình sẽ cùng bước đi chung trên một con đường. Tương lai có lẽ sẽ không có thực đâu nhưng em vẫn hi vọng như thế anh yêu. Em yêu anh thật nhiều. CÓ NHAU TRỌN ĐỜI Chiều hôm qua trời vương nắng lá thu bay bay. Con phố dài ngập đầy bao xác hoa vàng rơi Nhìn làn mây bay gió lay, Dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi. Nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi. Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau. Cầu mong những năm về sau Mình mãi gần nhau như phút ban đầu. Cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa. Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày. Những vui buồn ngày mình bên nhau anh ơi nhớ chăng Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi… Mơ đến anh thức giấc bao đêm, Em biết rằng ngày mai sẽ đến, Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời
Hột Mít