Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đòi xem 'chỗ kín' qua webcam

Tôi và anh ấy quen nhau đã 3 năm. Anh ấy 40 còn tôi thì đã 38 rồi. Cả hai vẫn còn độc thân nhưng thực sự là hai đứa chưa một lần được gần gũi nhau kể cả nắm bàn tay cũng không. Đó là vì anh ấy sống ở nước ngoài.

Chúng tôi gặp nhau qua yahoo messeger. Mới đầu cả hai cũng chỉ là bạn nói chuyện trong lúc rảnh rỗi cho vui thôi nhưng thời gian sau này lại cảm thấy nhớ nhau lắm.

Hai năm trôi qua anh ấy nói là đã yêu tôi và tôi cũng cảm nhận được cũng yêu anh nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên anh ấy chưa thể về gặp tôi được. Chúng tôi gặp nhau như thế đã 3 năm rồi nhưng chỉ mới đây thôi anh ấy ngỏ lời muốn hôn chỗ kín của tôi trên webcam. Anh cũng cho tôi xem chỗ kín của anh. Thoạt đầu tôi ngượng ngùng, khó chịu khi anh đề nghị như thế.

Anh giải thích là bây giờ ở xa nhau quá chỉ có cách này mới làm cho anh cảm thấy thoải mái và đỡ nhớ nhau. Tôi cũng đã cho anh nhìn hai lần vì tôi yêu anh nhưng tôi thực sự không biết là làm như thế có sai không? Nếu như tôi không làm theo ý anh thì tôi có giữ được tình cảm của anh cho đến ngày chúng tôi gặp nhau không? Tôi muốn mục gỡ rối hãy giúp tôi góp ý kiến.

Thùy Dung

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 15 ý kiến

17:59 23/6/2010

ngochien

Bạn thật là ngốc, nghĩ gì vậy, đó là thế giới ảo mà bạn làm thật hả? Chấm dứt đi. Thật tội nghiệp.

Trả lời ý kiến của ngochien

0/1000

17:16 9/6/2010

lap

Tên đó lừa bạn mà bạn cũng tin nó. Bây giờ chuyện đó đầy trên mạng kìa.

Trả lời ý kiến của lap

0/1000

16:6 12/4/2010

Mai Thoa

Tôi không biết bạn nghĩ gì mà lại tin tưởng và vướng vào mối tình như thế 3 năm rồi. Bạn 38 tuổi chứ có phải 3 tuổi nữa đâu? Xin lỗi bạn nhưng tôi nói thật là bạn đang tiêu tốn những ngày tháng quý giá của mình với một kẻ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Mai Thoa

0/1000

13:4 25/2/2010

VINH QUANG

Tình yêu điên khùng. Bạn không mắc cỡ với lương tâm sao?

Trả lời ý kiến của VINH QUANG

0/1000

10:38 8/2/2010

Do Minh

Nhà tôi đã từng làm phòng net lên tôi biết, ban đêm có rất nhiều những người như vầy đến chát và làm nhưng trò như vậy và chỉ có những ai chịu làm như vậy thì nó mơi chat thôi. Tôi không biết bạn yêu anh ta tới mức độ nào Xem thêm

Trả lời ý kiến của Do Minh

0/1000

10:29 8/2/2010

Nghe xong câu chuyện của bạn tự nhiên tôi cảm thấy sởn gai ốc (mặc dù tôi đã có chồng và 1 cháu trai). Bạn và người ấy cũng đã nhiều tuổi rồi nên tôi nghĩ bạn hãy tỉnh táo để xác định lại tình cảm của mình. Tình yêu trên Xem thêm

Trả lời ý kiến của

0/1000

10:28 8/2/2010

Tiểu muội

Tôi nghĩ chị đừng làm thế nữa, quen nhau qua mạng rủi ro rất nhiều. Tôi cũng từng quen 1 người qua mạng, khá lớn tuổi, anh ta có vợ nhưng nói là li dị do cô ta ngọai tình nhưng lại chưa làm phép gỡ bỏ hôn phối, tôi hỏi vì sao anh ta nói là do gia Xem thêm

Trả lời ý kiến của Tiểu muội

0/1000

10:25 8/2/2010

Dua em dong cam

Chị ơi, em hiểu cảm giác của chị lúc này hơn ai hết, vì em cũng từng gặp trường hợp giống như chị. Chị hãy bỏ anh ta ngay, đừng vương vấn gì hết. Anh ta chỉ muốn lợi dụng thân xác chị thôi. Giờ đòi xem wc, sau này nếu về gặp mặt, anh ta Xem thêm

Trả lời ý kiến của Dua em dong cam

0/1000

10:24 8/2/2010

nguyenlan

Khi tôi mới chỉ đọc qua tiêu đề bài viết là trong đầu tôi đã có suy nghĩ "sao mà phụ nữ cũng còn có người suy nghĩ như thế nhỉ". Chị có biết rằng: nếu đã yêu nhau thì phải tin tưởng nhau, tôi cũng nghĩ rằng chị và anh ấy cũng Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguyenlan

0/1000

10:23 8/2/2010

T4

Theo mình thì bạn không nên đâu vì cho dù quen nhau đã 3 năm nhưng hai bạn chưa bao giờ gặp nhau và anh ta cũng chưa bao giờ về gặp bạn nên bạn chỉ biết cuộc sống và con người anh ta qua những gì anh ta nói mà thôi. Nên lời nói thì ai mà chẳng nói Xem thêm

Trả lời ý kiến của T4

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net