Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bị gia đình chồng bôi nhọ danh dự

Tôi là nhân vật chính trong bài viết “Đến bao giờ mẹ con tôi yên thân”. Tôi cũng đã nghĩ rằng sau khi có những chuyện như vậy thì mọi chuyện đã chấm dứt. Thế nhưng tôi lại gặp những chuyện rất bức xúc từ chính bố của con trai tôi và gia đình anh ta.

Sau khi bỏ mẹ con tôi và không có trách nhiệm gì, anh ta và bố mẹ anh ta tiếp tục làm nhiều cách để làm mất danh dự của tôi và gia đình tôi.

Anh ta đã cùng một số người khác viết một bức thư nặc danh rồi gửi cho rất nhiều người trong công ty, nơi tôi làm việc để dựng lên một quá khứ xấu xa của tôi, về cuộc sống hiện tại dưới hình thức giả danh một người bạn thân của tôi để lên tiếng xin lỗi chồng tôi vì đã hiểu lầm anh. Tôi biết anh ta nếu không phải là kẻ viết mail thì cũng là đồng phạm bởi vì những thông tin trong mail đó chính anh ta từng in ra đưa cho tôi để đe dọa và lấy cớ đánh đập tôi. Nhưng tôi mặc kệ, vì nó chẳng có gì là của tôi nên tôi không cần quan tâm. Ai hỏi thì tôi nói còn không thanh minh và trình bày.

Còn về phía bố mẹ anh ta thì họ viết thư về gia đình tôi để đòi cháu sau khi đã gọi điện thoại chửi bới. Họ thấy nhà tôi không hồi âm thì kiện bưu điện không chuyển thư cho họ. Sau khi không làm được gì thì họ tiếp tục gửi thư đến các ban bệ trong UBND xã nơi cha mẹ tôi đang sinh sống để kiện nhà tôi để cháu của họ bị suy dinh dưỡng. Họ chụp ảnh con tôi với hình ảnh là một đứa trẻ đầu to chân nhỏ và hết lời chê bai cuộc sống ở quê tôi và cho rằng cháu họ ở đó sẽ không có tương lai, chỉ có ở thành phố và ở nơi mà nhà anh ta sinh sống thì cháu họ mới có thể có tương lai và điều kiện tốt nhất.

Sau khi được phản hồi từ UBND, nhà họ yên ắng rồi làm đám cưới rình rang cho con trai với người đàn bà là bồ của chồng tôi. Những tưởng lấy vợ cho con xong thì họ không làm điều gì nữa nhưng họ lại tiếp tục gửi thư về UBND xã và kèm theo nội dung bức mail nặc danh kia, mục đích cũng chỉ là để bôi xấu danh dự của tôi.

Với những con người đó, tôi chỉ có thể đối phó bằng luật pháp. Vì không có gì họ không dám làm cả. Vì thế tôi mong tòa soạn giúp tôi xin những ý kiến của mọi người.

Phương Thu

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 4 trên 4 ý kiến

16:2 2/3/2010

Hoang Viet Ha

Những người như thế thật thiếu tôn trọng người khác. Vì thế chị không cần tôn trọng họ. Chị cứ nhờ pháp luật can thiệp nhé! Chúc chị thành công.

Trả lời ý kiến của Hoang Viet Ha

0/1000

11:0 3/2/2010

trang

Chị Thanh thân mến cuộc sống hôn nhân của chị quả thật gặp rất nhiều bi kịch. Đọc xong tâm sự của chị mà Trang cứ ngỡ mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết, không nghĩ rằng đó lại là những tình huống thật sự có ngoài đời và Xem thêm

Trả lời ý kiến của trang

0/1000

10:59 3/2/2010

Trần Hoài Linh

Trước hết tôi phải nói rằng chị đã quá nhu nhược để sự việc đi xa đến mức này. Chị đã biết anh ta và gia đình anh ta ngay từ những ngày đầu về làm dâu mà vẫn cố gắng chịu đựng. Sự chịu đựng của chị không mang lai Xem thêm

Trả lời ý kiến của Trần Hoài Linh

0/1000

10:58 3/2/2010

Út thơ

Chị nói đúng, đối với những người như thế thì mình phải dùng pháp luật chị à. Chị đừng tranh cãi với họ làm gì, vì chị có tranh cãi thì họ càng lấn tới. Chị im lặng thì đến lúc nào đó họ tự thấy xấu hổ và sẽ Xem thêm

Trả lời ý kiến của Út thơ

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net