Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

'Yêu' bạn thân của bồ cũ trong lúc say

Tôi và người ấy chia tay nhau được hơn 3 tháng, trong thời gian đó tôi chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn tiếp xúc với ai, đặc biệt là đàn ông. Tôi lao vào công việc để quyên đi mọi thứ.

Rồi công việc suôn sẻ nhưng lại có một vài xích mích nhỏ với đồng nghiệp vì sự hiểu lầm vô cớ nên tôi buồn buôn vô cùng. Đi làm về tôi lao vào giường nằm, tối chỉ xem phim ở một vài kênh rồi đi ngủ, ngày mai lại đi làm.

Cứ như thế tôi sống trong lặng lẽ và tẻ nhạt. Thế rồi vô tình một người bạn thân của anh ấy đến chơi. Chúng tôi nói chuyện, tâm sự với nhau nhiều hơn. Cho đến một hôm sinh nhật một người bạn, chúng tôi lại gặp nhau và uống rượu rất nhiều. Đến khi đưa tôi về, anh ôm tôi và nói: "Anh thích em, từ lâu rồi, từ khi anh biết em và C. yêu nhau, nhưng anh không dám nói vì sợ C. hiểu lầm và em không đồng ý nên anh cứ âm thầm thích em. Bây giờ em và C. chia tay rồi, anh sẽ công khai tán em". Anh ấy hôn tôi, tôi cũng chẳng nói được lời nào và cứ thế chúng tôi quấn vào nhau. Rồi cái gì đến sẽ đến, chúng tôi làm chuyện đó cháy bỏng và cuồng nhiệt, chẳng còn biết trời đất là gì nữa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sau khi tỉnh dậy, chúng tôi nhìn nhau và cảm thấy vô cùng ngại ngùng, nhất là tôi. Tôi cảm thấy ân hận và tội lỗi vô cùng. Tôi sợ C. biết và tình bạn giữa C. và anh ấy sẽ đổ vỡ, vì họ rất thân nhau (như anh em vậy).

Trời ơi, tôi đã sai rồi, một phút nông nổi, quá chén mà giờ đây xấu hổ và dằn vặt bản thân kinh khủng. Tôi cũng chẳng dám gặp lại anh ấy nữa. Tôi đang hoang mang và gần như phát điên lên, mệt mỏi và ân hận vô cùng.

Tôi biết mình đáng trách lắm, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Xin mọi người hãy cho tôi ý kiến để tôi thoát ra khỏi tâm trạng nặng nề như hiện nay.

Mộc Lan

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 15 ý kiến

13:36 5/6/2010

rose

Vì chị và người yêu cũ đã chia tay rồi, chị hoàn toàn có quyền có một mối quan hệ mới, ngay cả khi người mới của chị là bạn thân của người cũ. Tất nhiên, ban đầu cả ba người đều có thể thấy hơi khó xử, nhưng nếu Xem thêm

Trả lời ý kiến của rose

0/1000

17:22 4/5/2010

Hoai Nam

Tôi thực sự cảm thông với hoàn cảnh của bạn nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó. Đúng là tôi ích kỷ, tôi biết thế nhưng cái cảm giác bị lừa dối, bị phản bội vẫn không sao thoát ra khỏi đầu tôi. Mặc Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hoai Nam

0/1000

10:34 4/1/2010

Van Binh

Theo lời chị nói thì chị và anh C gì đó đã chia tay lâu rồi, như vậy chị có quyền tìm cho mình hạnh phúc mới chớ. Còn chị lo sợ là tình bạn sẽ bị sức mẻ giữa hai người bạn thân (một ng là anh C và một ng là "người yêu" chị) thì em Xem thêm

Trả lời ý kiến của Van Binh

0/1000

10:33 4/1/2010

tdgiabao

Tôi có một cậu bạn cũng rất thân và đang trải qua tình huống như trên. Nó có rủ tôi đi tâm sự và tôi cũng chỉ khuyên no rằng " là đàn ông thì cần gì phải nghĩ chuyện đàn bà làm gì.". Còn trường hợp của bạn với tôi là Xem thêm

Trả lời ý kiến của tdgiabao

0/1000

10:33 4/1/2010

DHương

Mình nghĩ chuyện đó cũng ko hẳn là tốt nhưng cũng ko đến nỗi bạn phải hoảng loạn như vậy vi bạn và C đã chia tay rồi mà. Hiện tại bạn là người tự do nên bạn có quyền quyết định chuyện tình cảm của mình. Nhưng hy vọng ko có lần Xem thêm

Trả lời ý kiến của DHương

0/1000

10:33 4/1/2010

giacchiembao

Chuyện đã lỡ rồi bạn nên bình tĩnh, mình nghĩ bạn đã chia tay với C rồi thì không việc gì phải sợ C biết đã. Bạn hãy suy nghĩ xem mình có cảm tình gì với người bạn trai đó không, nếu câu trả lời là có thì bạn hãy vui vẻ Xem thêm

Trả lời ý kiến của giacchiembao

0/1000

10:32 4/1/2010

TrisNguyen

Về vấn đề của bạn có lẽ cách duy nhất bạn có thể làm là giữ im lặng, và tránh xa nguời bạn thân của bạn trai cũ bạn ra. Trong việc này nếu trách ai thì cũng không đuợc vì rượu bia mà nhưng thật sự mà nói nguời bạn thân gi gi đó Xem thêm

Trả lời ý kiến của TrisNguyen

0/1000

10:32 4/1/2010

hikura

Tình yêu là xuất phát từ con tim mà bạn. Chỉ cần tình yêu đó của 2 bạn là chân thành thì không việc gì mà bạn phải suy nghĩ. 2 bạn đến với nhau khi bạn đã chia tay bạn trai cơ mà. Người yêu cũ của bạn nên hiểu điều đó và chúc Xem thêm

Trả lời ý kiến của hikura

0/1000

10:31 4/1/2010

acc

Đọc câu chuyện của bạn tôi thấy không hiểu, bạn có gì phải dằn vặt và xấu hổ về chuyện đã quan hệ với bạn của bồ cũ chứ. Bạn và người yêu bạn đã chia tay nhau rồi thì có gì phải nghĩ ngợi. Có xấu hổ thì chỉ là Xem thêm

Trả lời ý kiến của acc

0/1000

10:31 4/1/2010

Không Sao Cả

Chao bạn, ân hận làm gì cho mệt lòng, bởi lẽ việc đã xảy ra rồi! Điều quan trọng là xử lý những việc về sau này mới là chuyện cần nói! Bạn biết sai và sẽ sửa thì đó mới là điều quan trọng! Theo tôi nghĩ, dù là hai người bạn Xem thêm

Trả lời ý kiến của Không Sao Cả

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net