Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vợ được thưởng Tết nhiều hơn chồng

Mâu thuẫn trong chuyện thưởng Tết tưởng rằng chỉ xuất hiện trong các cơ quan giữa những đồng nghiệp ghen tỵ với nhau. Thế nhưng khi tiền thưởng của vợ nhiều hơn chồng thì cũng có thể gây ra sự lục đục không nhỏ trong gia đình.

Đang ăn cơm, nghe Xuân báo năm nay cô được thưởng Tết thêm 5 tháng lương, Cường vui và thấy đỡ lo lắng bởi như vậy thì việc chi tiêu cũng đỡ được phần nào. Năm nay công ty làm ăn thua lỗ nên tiền thưởng của nhân viên quèn như anh cũng chỉ được một tháng rưỡi lương. Không biết vô tâm hay chủ ý, vừa thông báo tin vui xong Xuân thao thao bất tuyệt: “Chán thế đấy, vợ còn được thưởng thế này mà chồng được có tý tẹo. Chồng cái Hoa, cái Lan được thưởng tận 30 triệu nên bọn nó thoải mái đi sắm sửa". Nói xong, Xuân chép miệng đi vào bếp. Hụt hẫng trước câu nói của vợ nhưng Cường cũng chẳng biết nói sao. Đang định đi về phòng thì Xuân lại tiếp tục: "Mà em nghi lắm, không biết có thật tiền thưởng của anh ít không hay là có gì đó mờ ám. Bây giờ nhiều ông tinh vi lắm, tiền kiếm nhiều nhưng chỉ đưa cho vợ ít thôi, còn đâu thủ quỹ đen, rồi để chăm bồ nhí".

Chẳng để vợ nói hết câu, Cường điên tiết: "Em đừng có ăn nói linh tinh, không tin thì lên cơ quan anh mà hỏi. Em cũng đừng có xúc phạm anh. Việc em thưởng nhiều hay ít mặc kệ em, anh không giàu có như bạn của cô Hoa, cô Lan để cho em thoải mái tiêu, nếu thích thì đi mà kiếm thằng nào lắm tiền ấy”.

Trút bỏ hết mọi khó chịu, Cường chẳng thèm nói chuyện với vợ mấy ngày liền. Chuyện ai người ấy lo, việc ai người ấy làm. Ngày gần Tết, Hoa đành xuống nước, rủ Cường đi sắm đồ trong nhà nhưng Xuân chỉ nhận được câu nói mỉa mai: "Tiền của em thì tùy em sử dụng làm gì thì làm sắm gì tuỳ, anh không tham gia”. Không chịu đựng hơn được nữa, Xuân xách xe đi mua một mình không thèm nhờ vả hay bàn bạc với chồng.

Không khí gia đình tiếp tục tiếp tục chìm trong "chiến tranh lạnh". Chỉ tội nghiệp hai đứa bé dường như cũng hiểu chuyện, cứ len lén, chẳng có vẻ gì là háo hức đón Tết, cũng chẳng dám xin tiền bố mẹ mua sắm đồ.

Cũng vì chuyện thưởng Tết nhiều ít mà vợ chồng Trinh - Thắng cũng mất vui khi ngày Tết đến gần. Cứ vào dịp cuối năm là nhóm bạn của vợ chồng Thắng và Trinh lại tụ tập để ăn uống tất niên. Sau khi "cơm no rượu say" một cô bạn trong nhóm tuyên bố: "Năm nay ai thưởng Tết nhiều nhất trong nhóm thì sẽ khao mọi người một bữa đi hát karaoke cho vui vẻ".

Cô bạn vừa dứt lời, Trinh đã nhanh nhảu nói: "Thế thì trừ nhà tớ ra nhé, đang lo không có tiền tiêu tết đây này. Thưởng của chồng còn kém xa vợ thì khao cái nỗi gì. May mà em còn kiếm được thêm chút ít bên ngoài, không thì khốn khổ đấy. Anh Thắng nhà em kém lắm, còn lâu mới theo kịp mấy anh ở đây".

Trinh nói nhưng dường như không để ý đến sắc mặt tối sầm của Thắng khi nghe vợ nói. Buổi tiệc dường như trùng hẳn xuống, không còn sôi nổi như trước. Cuối buổi, mọi người rủ nhau đi hát karaoke nhưng Thắng từ chối thẳng thừng.

Vừa chở vợ về đến nhà, Thắng đã quát: "Em giỏi kiếm tiền, em được thưởng nhiều thì cứ đi mà rêu rao nhưng đừng làm nhục anh trước mặt bao người như thế. Hôm nay là anh đã cố lắm để không nổi nóng đấy. Từ nay tiền của ai người ấy tiêu, mới kiếm ra có chút tiền mà đã bắt đầu xem thường chồng”.

Lúc này Trinh mới hiểu ra mọi chuyện. Thực ra lúc đó cô không có ý hạ thấp chồng, không ngờ với Thắng lại nghĩ mọi chuyện to tát đến vậy. Không chịu thua kém Trinh lý luận: "Em chẳng thấy có gì to tát cả, mà sao sĩ diện của anh to thế”. Cuộc tranh luận chẳng ai chịu thua kém ai, Thẳng bực mình xách ngối và chăn ra phòng khách ngủ.

Sợ giận nhau đến đầu năm mới thì cả năm sẽ đen, Trinh đành xuống nước làm lành, nhưng vẫn ấm ức, còn Thắng thì vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận, nên hễ cứ động đến tiền là anh lại bảo: "Giờ em là người kiếm ra tiền rồi thì có cần gì đến hỏi anh”. Lúc này Trinh lại muốn cãi lại, nhưng đành phải nín nhịn.

Ngọc Minh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net