Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sự im lặng của em

Năm mới đã đến thật sao? Tôi đang tự hỏi mình điều đó và một năm đã hết cho tôi khi chờ đợi người ấy. Ngày anh nói lời chia tay. Nhưng tôi vẫn hy vọng, vẫn im lặng chờ đợi anh. Tôi không thể mở lời và nói với anh rằng: anh khoẻ không? công việc anh thế nào? em muốn được nghe tâm sự của anh?.

Điều đó khiến tôi cứ im lặng, im lặng. Thỉnh thoảng có cô bạn vẫn nhắc anh với tôi. Nhưng tôi vẫn mỉm cười. Anh và tôi làm cùng cơ quan và chính vì điều đó cũng khiến tôi không thể nói với anh là tôi thế này, thế kia một cách tự nhiên được. Thời gian một năm anh gọi điện cho tôi cũng ít dần đi, tín nhắn cũng vậy. Tôi hiểu sự im lặng của mình không biết có là đúng không nữa. Sự im lặng và lẵng lẽ dõi theo anh trong suốt thời gian một năm chúng ta chia tay nhau đã đến lúc phải kết thúc rồi chăng? Tôi đã làm được điều mình đã làm và không hề hối hận. Khi dành trọn tình yêu và chờ đợi anh tvừa qua. Sang năm mới rùi! Tôi chúc anh và gia đình có nhiều niềm vui mới và hạnh phúc nhé! Bye! Tình yêu của em! Cũng như một thời anh đã dành riêng cho em một nick name trong danh bạ điện thoại là "my love" ChinY

Chiny

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net