Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Phải chăng tôi là người đàn bà hư hỏng

Tôi kết hôn đã hơn 10 năm và có 2 cháu một trai một gái. Chồng tôi hơn tôi một tuổi và làm công việc tự do. Dù thu nhâp không cao nhưng anh ấy không muốn tôi đi làm.

Mười mấy năm qua tôi luôn ở vai trò làm tất thảy mọi công việc từ dọn nhà cửa, chăm con, nội trợ và cũng chẳng còn được giao lưu bạn bè, tóm lại chỉ có gia đình mà thôi vì chồng tôi là người xét nét và hay ghen bóng gió. Còn chồng tôi lại là người ham vui, trò chơi nào cũng biết. Cuộc sống của chúng tôi như những đợt sóng ngầm bởi hai tính cách trái ngược nhau. Dù không toại nguyện nhưng cũng phải chấp nhận vì chúng tôi đến với nhau trước vì yêu, vì gia đình, con cái, sau vì suy nghĩ cuộc sống gia đình nào cũng vậy không bao giờ là hoàn hảo cả.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhiều lúc tôi không tránh sự chán nản, buồn bã, thất vọng. Tôi luôn ở trong cảm giác nuối tiếc, buồn bực, phó mặc cuộc đời muốn đến đâu thì đến. Tôi vào làm bạn với máy tính và ở đó tôi đã gặp vài người bạn trò chuyện. Thế rồi tôi gặp một người nói đúng hơn là người tình ảo. Cũng cảm giác rộn ràng, nhớ nhung, những lời yêu thương ấy cho tôi cảm giác bay bổng, yêu đời như ở tuổi 20. Dù quen nhau mấy tháng nhưng cũng chỉ tin nhắn, qua mail, chứ chưa một lần gặp mặt. Tôi biết người đó cũng rất nhớ tôi nhưng cả hai chúng tôi đều đã có gia đình và không được phép nên chỉ gặp nhau qua chat.

Rồi chồng tôi cũng biết chuyện, anh ấy hành xử vội vàng nông nổi và đay nghiến. Anh nói: “một phụ nữ ngoan hiền như vậy mà ngoại tình thì không thể tin được vào đàn bà nữa”. Anh ấy cho rằng mọi chuyện như vậy là tầy trời và luôn luôn kiểm soát vợ, nói móc khi có bất kỳ câu chuyện nào đó có liên quan đến. Cuộc sống gia đình lại càng bi đát hơn. Giờ tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa, mặc chồng tôi nghĩ sao thì nghĩ bởi có giải thích thì cũng chẳng bao giờ anh ấy nghe. Là người có tính nghen nên anh không bao giờ chấp nhận chuyện vợ mình lại đi tâm sự với một người đàn ông khác.

Tôi không quên được cái cảm giác bồng bềnh mỗi khi nghĩ đến người ấy. Tôi vẫn muốn quan tâm và biết người ấy còn nhớ tôi qua nick chat, vẫn cồn cào khi nghe lời bài hát "Như đã dấu yêu" mà tôi biết đến từ người ấy. Và “cảm ơn anh đã cho em cuôc sống ý nghĩa hơn, nhưng em không muốn làm tổn thương nhiều người, em chỉ muốn anh là môt góc riêng của em dù chỉ là một giấc mơ”.

Cuộc sống gia đình dù tẻ nhạt, dù trái ngược nhưng cũng là số phận đã an bài, nhưng chẳng nhẽ không được một chút riêng cho mình. Trong mắt chồng tôi, tôi là người vợ không chung thủy dù chưa một lần chạm tay người đàn ông khác. Dù thời gian đã 10 tháng qua đi mà tôi vẫn không thể quên và không muốn quên cái “góc riêng” ấy. Có phải chăng tôi qua tham lam, tôi là người phụ nữ hư hỏng, đa tình chăng?Tôi phải làm như thế nào đây, tôi không hiểu bản thân mình nữa. Hãy chia sẻ cùng tôi.

Trần Lệ Hường

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 30 ý kiến

15:42 6/5/2010

ngocquy

Trong cuộc sống ai cũng có lỗi lầm mà chị. Đúng là trong chuyện này chị hoàn toàn sai, nhưng chị hãy quên người tình ảo đi chị nhé! Hãy làm người vợ tốt, người mẹ hiền của hai cháu. Em nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu chị Xem thêm

Trả lời ý kiến của ngocquy

0/1000

17:26 24/3/2010

Nhóc

Tôi cũng đang lâm vào hoàn cảnh như chị. Chồng tôi đến với tôi bằng thủ đoạn, bằng sự chiếm đoạt. Có lẽ vì thế mà tình yêu của tôi chồng không được như người khác. Sống bên anh ấy nhưng tôi không hề tìm được Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nhóc

0/1000

22:44 22/1/2010

Con gai Vietnam

Tôi thấy bạn đáng thương lắm... Đáng thương vì bạn lấy phải một người chồng ích kỷ như vậy. Đáng thương vì chính bạn đã đẩy bạn vào cuộc sống trầm cảm, chán nản, buồn bã để rồi phải tìm tới người đàn Xem thêm

Trả lời ý kiến của Con gai Vietnam

0/1000

22:44 22/1/2010

TranThiNinh

Đàn ông Việt Nam rất hiếm người thật sự thương vợ, chị Thảo à. Mình cũng là một người đã có gia đình như chị. Hoàn cảnh mỗi người không ai giống ai. Mình hiểu cảm giác của chị khi sống với một người chồng như chị tả. Xem thêm

Trả lời ý kiến của TranThiNinh

0/1000

22:44 22/1/2010

Vân

Đọc bài biết của chị, em thấy được chị là một người phụ nữ đã sống quá lâu trong cảnh xung đột về tính cách của vợ chồng và giờ đây chị khao khát được đồng điệu. Chị đã tìm thấy điều đó ở một Xem thêm

Trả lời ý kiến của Vân

0/1000

22:43 22/1/2010

Diệp

Thực tế cuộc sống gia đình cyủa chị hiện giờ đang như một cây khô cằn gặp nắng hạn. Chị có người chồng hay ghen và độc đoán, không muốn cho v có một góc riêng. Con người cần được tâm sự cần có một góc để giải tỏa Xem thêm

Trả lời ý kiến của Diệp

0/1000

22:41 22/1/2010

NA

Đây là lần đầu tiên em viết lên mục tâm sự. Em có thể còn trẻ và chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống nhưng bố mẹ em cũng tựa như câu chuyện của chị. Nhưng mẹ em là người rất mạnh mẽ và có Xem thêm

Trả lời ý kiến của NA

0/1000

15:44 22/1/2010

hung

Hãy tôn trọng cuộc sống gia đình,người đàn ông nói những lời ngọt ngào với những người phụ nữ khác, vì họ là đàn ông.Nếu chị bỏ chồng và đi lấy anh ta mà xem,cái ảo tưởng kia nó mất đi và chưa chắc người đó tốt Xem thêm

Trả lời ý kiến của hung

0/1000

15:44 22/1/2010

thang

Tôi thấy chị làm như thế là sai trái, cuộc sống không ai hoàn hảo cả vì thế phải có cái được và mất. Ngoại tình không chỉ là quan hệ thể xác mới gọi là ngoại tình mà từ trong tâm hồn mới thực sự nguy hiểm. Chị hãy suy nghĩ và Xem thêm

Trả lời ý kiến của thang

0/1000

15:43 22/1/2010

Nana

Tôi không phải là người ủng hộ chuyện tình ngoại. Nhưng là phụ nữ, tôi rất hiểu những cảm xúc của chị, những cảm xúc mà chị và những người như chị muốn giữ lấy như chút mơ mộng ấm áp và chỉ như thế mà thôi. Tôi rất Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nana

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net