Hãy sống bình yên anh nhé
Noel năm nay không giống như noel năm trước. Lẽ ra em phải háo hức mong đợi ngày giáng sinh, em sẽ lại đi bên anh, sẽ cùng nhau vào nhà thờ, sẽ chờ đợi giây phút chúa ra đời và cùng cầu nguyện.
Nhưng giờ đây, đêm giáng sinh chỉ có mình em, em đã khóc trong nỗi cô đơn và ân hận vì những gì em đã làm, đã gây đau khổ cho anh. Anh ơi! Hãy cho em gọi tên anh như thế, vì với em anh vẫn là người đàn ông tuyệt vời. Anh đã yêu em bằng cả tình yêu chân thành và trong sáng. Anh đã làm tất cả vì em và cũng dám từ bỏ mọi thứ chỉ để được bên em. Em đã thực sự cảm động vì tình yêu đó. 7 năm em bên anh và cũng chỉ biết đến anh và cũng đã có lúc em nghĩ rằng sẽ cùng anh đi hết cuộc đời dẫu cuộc sống có khó khăn đến đâu thì tình yêu của chúng ta cũng vượt qua được. Nhưng cuối con đường chúng ta đi lại là một ngã tư. Và đến ngã tư ấy em đã lựa chọn con đường khác cho em.
Em đã rời xa anh, đã làm anh tổn thương và đau khổ. Em cũng biết rằng dẫu em có tìm kiếm cả cuộc đời này em cũng sẽ không bao giờ gặp lại người thứ 2 yêu em như anh nhưng em vẫn bỏ anh lại một mình với tình yêu còn dang dở và sắp đến hồi kết. Giờ đấy em ân hận và đau khổ vì đã để mất tình yêu của anh giành cho em và đã để mất anh mãi mãi. Anh vẫn ở đó nhưng sao em không thể chạy đến bên anh. Giờ đây chắc anh vẫn còn giận em và hận em nhiều lắm nhưng nếu có ngày cho em chọn lựa một lần nữa, em vẫn sẽ chọn anh, người đàn ông yêu em nhất trên thế gian này. Anh đã nói em đừng nhắn tin và liên lạc với anh nữa và em cũng sẽ không làm như thế nữa. Đó là sự trừng phạt đối với em và em cũng đang tự trừng phạt mình đó anh ạ. Hãy sống bình yên anh nhé! Em sẽ luôn cầu phúc cho anh. Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt mối tình đầu của em.
Nhật Anh