Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi người viết bài 'Chia tay thật sao'

Xin cảm ơn tòa soạn đã đăng bài của tôi! Ông xã thương, có thể em đã nhầm anh với người yêu của mình, nhưng dù sao thì em cũng hy vọng ̣đấy không phải là một sự nhầm lẫn đáng tiếc.

Em là một người "không tốt" vì ̣đã bỏ rơi anh trong lúc anh khó khăn nhất trong cuộc đời. Em ra đi vì em hèn nhát, vì em cho rằng mình sẽ không thể nào cùng anh gánh vác đ̣ược một gia đình nhỏ, vì cho rằng em sẽ không thể xa cha mẹ và còn có quá nhiều dự tính ở tương lai... Cho đến bây giờ, em cũng không thể nào hiểu được tại sao em lại có thể chia tay anh trong hoàn cảnh đó. Lúc này có lẽ em không bình tĩnh và lời lẽ đã bắt đầu loạng choạng... Em không dám xin anh tha lỗi, vì em hay một cô gái nào đấy như em ̣đã làm anh quá đau lòng. Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn luôn hy vọng và tin tưởng anh sẽ vượt qua những khó khăn trước mắt. Em chỉ có thể nói một điều, đó là em vẫn còn rất yêu anh, cho dù anh muốn hay không, cho đến ngày hẹn hai năm em phải tìm anh, dù chỉ là để nhìn anh một lần duy nhất... Bé kưng của anh!

Bé kưng

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net