Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gửi anh Nobita

Mấy ngày nay không thấy nick 'tamhandsome..."của anh sáng lên. Chắc anh đang công tác ở Đồng Nai hả? Em rất muốn nhắn tin hỏi thăm anh, nhưng em đã soạn xong rồi xoá hết vì không dám gửi.

Anh giữ gìn sức khoẻ nha, nhớ uống thuốc đều đặn. Anh giống Nobita là hay quên đó. Em hay chọc anh là Nobitam anh của Nobita và anh lại nói "mún ăn đòn hả pé". Nhưng em vẫn thích gọi anh bằng cái tên ấy. Vậy là chúng ta đã chính thức "dừng lại" được một tháng rồi anh nhỉ. Thời gian qua cả hai đã quá mệt mỏi. Em thừa biết rằng cuộc sống của anh cũng rất khó khăn, em không quan trọng chuyện đó, em chỉ muốn được cùng anh san sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống nhưng anh lại muốn từ bỏ khi chưa bắt đầu.

Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi đúng không anh. Chuyện của chúng ta cũng thật đẹp. Chưa có cuộc cãi vã, cũng chưa có cái nắm tay, chưa có một lời yêu chính thức. Chỉ có những tin nhắn nồng nàn, những lời nói quan tâm, những ánh nhìn ấm áp. Những tin nhắn ấy đến giờ em vẫn lưu lại, để mỗi khi nhớ đến anh em lại lấy ra đọc. Em tự huyễn hoặc mình trong nỗi nhớ anh mặc dù biết rằng chúng ta không thể ôm khư khư cái quá khứ, nhưng em vẫn mù quáng anh à. Em vẫn mong có một ngày nào đó anh sẽ nhớ đến em và chúng ta sẽ lại xoá bỏ cái từ "dừng lại" để "tiếp tục". Em quá hoang tưởng anh hả?! Chắc anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này.

Tiger Baby

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net