Gài bẫy để làm nhục vợ
Tôi là một phụ nữ trên 50 tuổi, biết lo cho gia đình chồng con, luôn luôn là người vợ chung thủy với chồng nhưng bất hạnh thay, chồng tôi lại là một kẻ trăng hoa đã phản bội tôi nhiều lần và lần nào tôi cũng tha thứ vì tôi vẫn còn yêu anh ta.
Dù có bồ nhưng anh ta vẫn lo cho gia đình vợ con. Tôi xem những tình cảm ngoài luồng ấy không đáng để mình phải chia tay nhưng bây giờ, lại một lần nữa anh ta đã làm tôi thất vọng vô cùng khi dàn cảnh để ghi âm những lời nói vu vơ của tôi và đem cho cô tình nhân sang ra đĩa và hăm doạ tung lên mạng.
Tôi không sợ vì những lời nói đó chẳng qua do tôi bịa đặt là có quen người đàn ông khác để chọc tức anh ta mà thôi nhưng thật không ngờ, con người đó đã gài bẫy để ghi âm lại và bán đứng vợ mình, một người phụ nữ chung tay gây dựng gia đình hơn 30 năm, cho một người đàn bà khác.
|
|
| Ảnh minh họa. |
Tôi thật sự bị sốc và khóc hết nước mắt khi nhận ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của người chồng mà tôi luôn yêu thương và chung thuỷ hết lòng. Chuyện kín đáo giữa hai vợ chồng, anh ta đem đi kể hết với tình nhân một cách trơ trẽn, không nghĩ đến danh dự của vợ con.
Hiện tại, tôi vẫn bình thường trong quan hệ vì không muốn người ngoài đánh giá này nọ (gia đình tôi trong mắt bạn bè là một gia đình hạnh phúc nếu anh ta không có tính trăng hoa). Thật trong lòng tôi sự yêu thương, kính trọng không còn nữa. Tôi vẫn giả lả với anh ta vì không muốn cho kẻ thứ ba hả hê với âm mưu chọc đó.
Tôi không hiểu tại sao cùng cánh phụ nữ với nhau lại có những đàn bà thích xen vào gia cảnh nhà người khác mà không sợ quả báo? Tôi bây giờ không biết xử sự như thế nào để cứu vãn hạnh phúc gia đình vì tận đáy lòng tôi vẫn còn yêu anh ta dù sự kính trọng không còn? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Trúc Đào
Bạn nghĩ gì?
0/1000


15:42 3/3/2010
Cô ơi, cháu nghe thấy sao đau lòng quá. Cuộc sống có rất nhiều chuyện nhưng chuyện tình cảm là rắc rối nhất đúng không cô? Cháu hi vọng rằng chú sẽ thức tỉnh vì không ai có thể bằng vợ mình. Chúc cô luôn mạnh mẽ, tự tin và tìm Xem thêm



17:14 26/1/2010
Cháu còn trẻ và chưa có gia đình nhưng nghe câu chuyên của cô cháu thấy thật sự bất bình, nếu cháu là cô thì sẽ cho các con nhìn thấy rõ bộ mặt của cha nó sau đó thì ly dị vì ko thể sống với người chồng thâm độc như thế Xem thêm

17:14 26/1/2010
Tôi dùng từ lạc quan là bởi thực ra vấn đề mà chị gặp phải không mô tê ảnh hưởng gì đến uy tín, danh dự của chị bởi cho rằng chị có lăng nhăng thật thì lời nói gió cũng bay mất, chưa nói là không thì lo gì. Họa chăng cái hành Xem thêm



11:33 26/1/2010
Chào cô, với cô thì đã có lý do rõ ràng cũng không khó để nói con cháu hiểu, với lại một người như thế thì cũng chẳng còn tình nghĩa gì nữa cô ạ. Cháu không hiểu sao đàn ông họ lại cần nhiều phụ nữ đến vậy trong khi Xem thêm
