Có lẽ nên dừng lại anh nhỉ ?
Noel vừa qua thật sự anh làm em buồn lắm anh biết không ? Em cứ nghĩ anh về nhà rồi thì chúng ta sẽ được gặp nhau , nhưng sao em lại thấy xa cách thế anh nhỉ , lỗi do em hay lỗi do anh đây ?
Em cứ tự đặt câu hỏi cho bản thân mình rằng "tình yêu em dành cho anh có giống như một trò chơi không anh, sao anh cứ mãi thích đùa em thế, hết lần này đến lần khác là sao anh?. " Em cứ nghĩ noel năm nay sẽ vui hơn noel các năm trước vì em sẽ có anh bên cạnh, nhưng ngược lại làm cho em buồn và thất vọng hơn anh à. Em cũng nghĩ có bao giờ anh yêu em chưa, hay chỉ mình em yêu anh nhỉ. Có phải lỗi do em đã nói thích anh trước, và giờ đây em đã trở thành một trò đùa của anh. Tại sao anh cứ hẹn hết lần này đến lần khác, nào là đi uống nước, đi chơi trung thu rồi cả noel năm này......tất cả anh đều không thực hiện được, vậy là sao hả anh ? Tại sao anh không nói là anh không thích em và chỉ xem em là người bạn thôi, sao lúc ấy anh lại nói anh cũng thích em như vì người bạn thân của anh thích em nên anh không thể. Đó có phải là câu trả lời thật lòng của anh không hay thật sự vì có người thích mình nên mình đùa chơi cho vui hả anh ? Em mong anh đừng đùa giỡn như thế nữa, em rất mệt anh à, anh biết em càng hy vọng để rồi chỉ nhận sự thất vọng phải không anh, anh về anh cứ hẹn đi uống nước, nhưng sao em có được gặp anh đâu.
Anh cho em hy vọng để rồi nhận một sự thất vọng về anh như thế. Em nên thôi nghĩ về anh anh nhỉ, thật ra lâu nay em cũng nghĩ anh có bạn gái rồi, anh đi làm xa nhà, em và anh thì lại xa nhau nên không thể gặp nhau được, em không nghĩ vì xa nhau mà không hiểu nhau để đến được với nhau, chỉ do một người yêu thật lòng và một người chỉ xem tình cảm ấy như trò chơi phải không anh ? Em cảm thấy buồn vì mình đã chờ đợi một người 3 năm qua đã không thuộc về mình và chỉ đùa giỡn với mình như mình là con rối. Em nên dừng lại và quên anh đi thì hơn phải không anh nhỉ ? Sau này em sẽ thấy các anh mặc màu áo cam điện lực và sẽ không nghĩ về đó là anh nữa, người con trai cũng mặc màu áo đó mà em đã yêu vài năm qua. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người anh yêu, mọi điều thành công và tốt đẹp, hãy giữ gìn sức khỏe anh nhé
Người bạn