Bạn trai có con với người phụ nữ khác
Tôi và anh ấy học chung lớp, lúc đó chúng tôi không thân nhau, và ít khi nói chuyện với nhau. Khi đi đám cưới một người bạn cùng lớp thì từ đó chúng tôi có qua lại với nhau. Rồi chúng tôi yêu nhau, anh ấy là người hay đòi hỏi, lúc nào gặp nhau anh ấy cũng rủ tôi đi thuê phòng.
Hôm qua bạn thân của anh ấy nói anh ấy từng ngủ với một người bạn cùng lớp và họ đã có con. Tôi hỏi thì anh ấy nói lúc đó say, chị ấy tới nhà và chủ động quan hệ với anh.
|
| Ảnh minh họa. |
Chị ấy có thai và gia đình chị ấy bắt buộc anh ấy phải cưới nhưng anh ấy không đồng ý với lý do anh ấy không hề yêu chị ấy và việc quan hệ là do lúc xỉn không kìn chế được bản thân. Anh ấy nói chị ấy đi phá thai.
Chị ấy giờ ở Bắc và hai người không liên lạc với nhau. Hỏi anh ấy thì anh ấy nói là không biết chị ấy có sinh con hay la đã phá. Bạn bè khuyên tôi nên chia tay, nhưng tôi đã lỡ quan hệ với anh ấy rồi, nếu chia tay thì tôi không biết mình như thế nào nữa.
Ngọc Thúy
Bạn nghĩ gì?
0/100010:31 21/1/2010
Em đã đọc những dòng tâm sự của chị. Em thấy bạn chị khuyên chị nên chia tay với anh ấy là đúng đó chị. Một người như thế không đáng để chị phải đau khổ đâu. Thái độ của anh ấy trước việc biết cô bạn cùng lớp Xem thêm
10:31 21/1/2010
Theo những gì bạn kể thì rõ ràng người bạn trai của bạn chỉ yêu "xác thịt" hơn là yêu chính bạn, lúc nào gặp bạn thì cũng muốn thuê phòng...đủ để thấy anh ấy là con người như thế nào, nên chuyện cô bạn của anh ấy có thai là Xem thêm
10:30 21/1/2010
Theo em nghĩ thì anh ấy là một người thiếu trách nhiệm, cho dù việc chị bạn cùng lớp đến chủ động quan hệ trong lúc anh say. Nếu thực sự yêu chị thì anh đã không nhiều lần rủ chị đi thuê phòng như thế. Anh ấy có tính chuyện hôn nhân Xem thêm
