Bạn trai bỏ rơi 2 lần để quay về với tình cũ
Tôi hiện giờ mất phương hướng. Tôi không sao thoát ra được tình trạng này. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn thân của tôi. Nhà anh ở sát nhà bạn tôi nên tôi cũng rất tin tưởng vào sự giới thiệu của bạn tôi.
Chúng tôi đến với nhau khá nhanh. Anh đã dẫn tôi ra nhà để ra mắt gia đình anh. Tôi được mọi người trong nhà rất quý mến và vun đắp cho tình yêu của hai đứa. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi nhưng chỉ sau một tháng chúng tôi yêu nhau thì anh lạnh lùng nói lời chia tay với tôi.

Anh và người yêu cũ của anh định quay lại với nhau mặc cho gia đình anh phản đối nhưng anh vẫn kiên quyết chia tay tôi. Anh nói với tôi cứ nghĩ đến việc người yêu cũ của anh đi lấy người khác anh không ngủ được. Tôi đau đớn vô cùng vì những lời nói của anh. Dù người yêu cũ của anh kém tôi về mọi mặt: lăng nhăng, ngoại hình kém tôi, vụng về, cư xử kém nhưng anh vẫn yêu. Tôi cũng quyết định buông tay để anh đến với người yêu cũ của anh nhưng đúng lúc tôi quyết định thôi thì người yêu cũ của anh lại lừa dối anh một lần nữa. Anh biết được và xin tôi quay lại. Vì còn tình cảm với anh nên tôi đã không ngần ngại quay lại mặc cho bạn bè, cơ quan tôi khuyên không nên làm thế vì tôi sẽ khổ.
Tôi quay lại với anh được thêm 2 tháng thì một lần nữa anh và người yêu cũ của anh lại tìm cách quay lại với nhau. Lần này anh lấy lý do tôi không tin anh, anh đi nói với mọi người tôi kết tội anh thế này thế khác. Anh quyết định chia tay tôi mà không hề luyến tiếc dù tôi đã cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Tôi trao thân cho anh mà không hề đắn đo suy nghĩ. Tôi đau buồn còn anh vô tư đi với người yêu cũ của anh. Tôi đã rất hận anh vì tình cảm tôi dành cho anh quá nhiều. Tôi hy sinh cho anh và gia đình anh quá nhiều nhưng cuối cùng tôi nhận được chỉ là sự dối trá anh dành cho tôi. Tôi thật sự không biết tôi phải làm sao nữa. Liệu còn có ai lấy tôi không khi tôi đã mất đi cái quý giá nhất rồi.
Nguyễn Oanh
Bạn nghĩ gì?
0/1000
15:16 1/7/2010
Tôi cảm thông với hoàn cảnh của bạn. Không ai là không mắc sai lầm. Khi yêu, mình trở nên mù quáng, bản thân tôi cũng đã mắc sai lầm. Nhưng bạn ạ? Có rất nhiều người cần bạn, vì hạnh phúc đó không phải là bạn đã đánh mất Xem thêm




10:24 17/3/2010
Tôi chợt nhận ra mình trong những dòng tâm sự của bạn, tôi cũng đã rất buồn khi biết anh giấu tôi để quay lại với mối tình đầu. Đến khi tôi phát hiện ra anh đã nói xin lỗi, anh xin tôi hãy cho anh thời gian để chiêm nghiệm lại những gì Xem thêm



16:10 27/1/2010
Trước kia tôi cũng đãcó thời gian như bạn. Tôi và cô ý yêu nhau khá lâu và cứ ngỡ không có gì có thể phá vỡ đc tình cảm đó nhưng rồi thói lăng nhăng đã dần dần đc cố ý thể hiện. Xem thêm


16:9 27/1/2010
Có lẽ trong cuộc đời còn có nhiều điều ngang trái và éo le hơn hoàn cảnh của bạn nhiều, tôi biết tình cảm con người không thể nói ai hay hơn ai, ai sâu đậm hơn ai, nhưng có lẽ bạn nên nghĩ rằng mọi chuyện sảy ra với bạn thi cũng đã Xem thêm