Anh phản bội tôi để 'cặp' với gái có chồng
Mình năm nay 29 tuổi, mình rất đau khổ, âm thầm chịu đựng nhưng không biết đến bao giờ. Mình và người yêu quen nhau đã hơn 5 năm, chúng mình làm cùng cơ quan và cùng bộ phận. Hưng cách mình 6 tuổi vì thế chúng mình rất hay khắc khẩu nhưng tình cảm trôi qua 5 năm vô cùng êm đềm.
Anh luôn quan tâm lo lắng cho mình, chúng mình đã dự định ngày kết hôn nhưng ở đời không phải lúc nào cũng êm đềm như mình tính. Mình tin tưởng anh, không hề có chút nghi ngờ nào vào lòng chung thủy của anh, cho đến một ngày phát hiện ra anh đang cặp kè với Ngọc, một phụ nữ có chồng và một con khi tình cờ mình vào trong nhà kho thấy hai người âu yếm nhau. Lúc đó đất trời như sụp đổ dưới chân mình. Mình không ngờ anh lại phản bội.
Mình đã cố gắng bình tĩnh đi về mà lòng chua xót trào dâng. Mình đã hỏi anh về chuyện giữa anh và Ngọc, anh thú nhận hai người qua lại đã hơn một năm. Anh cầu xin mình hãy chấp nhận vì tạm thời anh không thể xa Ngọc được nhưng cũng không muốn mất mình. Mình đã tát vào mặt anh và bỏ về nhà như một kẻ mất hồn. Mình đau đớn, khóc lóc rất nhiều dù trước mặt cha mẹ hai bên mình phải gượng cười để cha mẹ buồn thêm.
| Ảnh minh họa. |
Nếu thế thì cũng chẳng có gì thế nhưng các bạn biết không Ngọc đi làm luôn tìm cách chọc ghẹo mình mọi lúc mọi nơi. Cô ấy nói với mọi người là anh chán mình vì người gì đâu mà khô khan, ốm yếu lại nhỏ con lại chẳng biết cách chiều chuộng anh. Từ lúc anh thú thật với mình, anh thay đổi hẳn, không nhắn tin, gọi điện, hỏi thăm mình, không qua chào bố mẹ mình như mọi khi. Mọi người làm cùng công ty nói cho mình biết thấy hai người đó đi chơi riêng vài lần vì chồng Ngọc làm khác công ty.
Các bạn ạ chỉ bấy nhiêu đó thôi lòng mình tan nát, làm sao có chuyện tha thứ. Mình biết nói sao với gia đình vì trong mắt mọi người thân của mình anh là một người tốt thành đạt và rất yêu mình. Mình rối lắm các bạn cho mình lời khuyên nhé mình cảm ơn.
Ngọc Phương
Bạn nghĩ gì?
0/1000
16:46 15/1/2010
Tôi thấy không còn lí do gì để chị níu kéo mối tình này. Dù đã quen 5 năm nhưng chừng ấy thời gian chưa đủ làm anh ấy chứng tỏ yêu bạn dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì làm sao khi đã kết hôn rồi, anh ấy có thể chứng minh yêu bạn Xem thêm

16:45 15/1/2010
Rất tiếc cuộc tình của chị đã kéo dài 5 năm mà không có kết quả tốt đẹp, em nghĩ chị nên mạnh dạn chia tay với anh ta vì con người đó không đáng để chị yêu thương đâu. Em cũng từng như chị gặp phải hoàn cảnh đó, cách Xem thêm

16:43 15/1/2010
Mình đồng ý với ý kiến của Mai Quỳnh, tan vỡ 1 cuộc tình ai ai cũng đau khổ, không ai trách bạn nếu bạn suy sụp trong 1 thời gian. Nhưng xin bạn hãy cố gắng nhanh chóng đứng lên để chứng tỏ cho bọn họ thấy bạn không phai là người tầm thường Xem thêm


16:41 15/1/2010
Tôi cũng từng tâm sự với Ngôi saonet và được mọi người chia sẻ. Tôi cũng bị chồng phản bội dù đã đăng ký kết hôn 2 năm và trước ngày cưới 2 tháng tôi đã phát hiện chồng ngoại tình. Tôi đã tha thứ nhưng trước 7 ngày Xem thêm


16:37 15/1/2010
Bạn đã thấy rõ bản chất sự việc rồi đấy. Thật may cho bạn. Phản bội cũng có nghĩa là tình yêu dành cho bạn không còn trọn vẹn, hoặc không còn say đắm, không tôn trọng bạn (khẳng định không thể chấm dứt, không tỏ ra hối lỗi, sửa Xem thêm

16:37 15/1/2010
Đọc thư của chị em rất thương chị, em biết giờ chị bỏ anh ta cũng không dễ dàng chút nào.Nhưng thà đau một lần còn hơn đau cả đời chị ạ, người như thế không xứng đáng để chị yêu, mới yêu nhau mà hắn đẫ đối xử Xem thêm

16:36 15/1/2010
Tôi là môt phụ nữ ngoài 40, có chồng với ba cháu rất dễ thương. Với những kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân gia đình và xã hội. Tôi chân thành khuyên em hãy chấm dứt mối quan hệ này và không nên tiến tới hôn nhân ! Trước hết ,so với Xem thêm