Anh muốn thử trước để biết tôi có còn 'zin'
Tôi đang rất buồn và khổ tâm vì người yêu của tôi hiện nay rất coi trọng tinh tiết trong khi tôi đã trao thân cho người yêu cũ từ thời sinh viên.
Anh ấy nói sẽ không lấy người không còn trinh trắng dù có yêu nhiều đi nữa. Tôi không dám nói với anh, cũng không dám nhận lời cầu hôn của anh.

Tôi sợ khi cưới nhau rồi anh biết được thì gia đình sẽ tan vỡ. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi yêu anh thật sự và tôi cũng thấy anh yêu tôi, nhưng anh là người đàn ông gia trưởng và coi nặng trinh tiết.
Anh nói không thể chịu được khi nghĩ tôi từng lên giường với người khác. Tôi giờ rất đau khổ, không muốn mất anh nhưng phải làm sao để anh chấp nhận hoặc là không biêt tôi đã mất. Xin mọi người giúp tôi
Anh ấy muốn quan hệ trước để biết tôi còn không, anh ấy nói sợ cưới tôi rồi mà tôi không còn trinh trắng nữa thì sẽ khổ cho cả hai. Tôi phải làm sao?
Minh Dung
Bạn nghĩ gì?
0/1000




10:37 26/4/2010
Tất cả chỉ tại bạn. Đàn ông thì ai cũng ích kỷ cả thôi. Bây giờ bạn nên nói thẳng ra. Chấp nhận được thì tốt, không thì thôi. Với kiểu đàn ông như thế,mình nghĩ bạn quên đi cũng được.





14:43 5/4/2010
Con trai bây giờ coi trọng trinh tiết ư? vậy sao các mọi người không hỏi lại mình đi khi mình yêu cố ấy và chuyện đó sẩy ra thì mình còn làm được huống hồ là bạn trai cũ của cô ấy. yêu nhau thì phải chấp nhận điều này thui. hãy thành Xem thêm