Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh không hối hận vì yêu em

Tiên à, anh biết giờ anh có nói gì thì em cũng không quay về bên anh đâu, nhưng anh muốn em biết là anh rất yêu em. Những ngày anh được sống bên em, có em kề bên anh cùng chia sẽ niềm vui là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh.

Anh biết là anh làm em đau lòng nhiều lắm, và anh cũng biết là em yêu anh, nhưng tại sao anh và em không thể ở bên nhau, nhờ có em mà anh đã thay đổi rất nhiều. 1 năm qua, dù nhiều lần anh và em giận nhau và tha thứ cho nhau càng làm cho anh biết là anh càng yêu em hơn, và anh không thể không có em, anh còn nhớ những ngày anh và em cùng nhau vui chơi trong sân bóng của trường, và anh nhớ rõ những kỉ niệm của anh và em có với nhau. Đó sẽ là những kỉ niệm không bao giờ anh có thể quên. Anh giờ chỉ muốn em biết 1 điều là anh yêu em, anh không bao giờ hối hận vì quen em, vì anh biết, em là tất cả trong cuộc đời anh, Donal ơi. Anh cảm ơn Chúa đã cho anh gặp em, và anh cũng trách Chúa tại sao lại mang em xa anh, nếu đó là lỗi lầm thì hãy để anh nhận lấy và hãy để em về lại bên anh đi, anh cần em hơn mọi thứ trên đời này.

Pika Thúi

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net