Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh đã ra đi trong vui vẻ

Sau khi nhịp đập trái tim đã trở lại bình thường. Anh mới có thời gian để nhìn lại những gì đã xảy ra trong 2 tháng vừa qua.

Tất cả mọi thứ đã khép lại với những kỷ niệm đẹp nhất. Anh thấy thật vui khi mà trái tim mình đã tìm đúng địa chỉ để rung động, dù cho nó thật là ngắn ngủi. Cảm ơn em đã cho anh vào danh sách lựa chọn. Mặc dù không là người được chọn nhưng thế là quá đủ rồi. Anh thực sự quý tính cách của em, hy vọng sau này mình có thể là bạn đúng nghĩa. Anh sẽ không cố gắng để xen vào em và bạn em một lần nữa đâu, anh hứa đó. Sự lựa chọn của em hiện tại có lẽ là hợp với em hơn, cuộc sống ở đây cũng êm đềm và ôn hòa hơn nhiều. Em có thể tự do hoàn thành những kế hoạch mình đã đặt ra. Anh cũng sẽ có kế hoạch cho riêng mình, lại lên đường để tìm bến đỗ mới cho cuộc đời của mình. Và sau này anh sẽ lại gửi những gì về mình, về con đường đã qua và một đoạn viết về em nữa. Hãy vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày em nhé.

mùa đông ấm

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net