Anh đã có vợ nhưng vẫn muốn cưới tôi
Tôi quen anh qua lời giới thiệu của một người bạn. Chúng tôi qua lại thường xuyên và có tình cảm với nhau. Ở bên cạnh anh tôi rất hạnh phúc. Anh rất hiểu tôi, mặc dù công việc của anh khá bận rộn và thời gian gặp nhau cũng không nhiều.
Anh mua nhẫn cầu hôn tôi và Noel 2009 sẽ dẫn tôi về quê gặp mẹ anh ta và Tết sẽ qua nhà hỏi cưới tôi. Tôi thật sự hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của tôi đã thật sự không còn khi người bạn của tôi nói là anh đã có vợ và con. Chính người bạn đó cũng không biết anh ta có vợ.

Tôi khóc thật nhiều, tôi trách anh tại sao lại cho tôi hy vọng về hạnh phúc, về mái ấm tưởng như đã nắm trong bàn tay mà không ai có thể lấy ra được.
Anh nói vẫn yêu tôi, anh nói vợ anh trẻ con và lúc nào cũng đi chơi mà không lo gì cho gia đình cũng như con anh. Anh là người có trách nhiệm, anh phải lo cho con anh nên không thể chia tay với vợ. Việc anh muốn cưới tôi không hề lừa dối tôi. Anh nói gia đình anh ai cũng đồng ý chuyện này. Chúng tôi vẫn liên lạc nhưng tôi không về nhà anh. Tôi biết mình thật ngốc nhưng sao tôi lại không quên anh được, lúc nào tôi cũng nhớ anh.
Ngọc Thanh
Bạn nghĩ gì?
0/1000
16:49 14/4/2010
Tương lai của bạn còn ở phía trước. Tại sao bạn lại đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình chỉ vì một người đàn ông như vậy? Anh ta sẽ không từ bỏ vợ con để đến với bạn đâu. Hãy tỉnh lại đi bạn trước khi Xem thêm





16:49 25/1/2010
Mình cũng đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Khi mình biết anh ta đã có vợ, anh ta cũng giải thích: vợ chồng anh ta không hạnh phúc nhưng vì con cái...anh ta không thể ly dị được,anh ta nói chỉ có bên mình anh ta mới hạnh phúc. Vì yêu nên mình đã mủi long Xem thêm

11:5 25/1/2010
Bạn gặp tên họ Sở rồi bạn ơi. Tại sao các cô gái hoặc phụ nữ ở các nước phát triển không bị đàn ông coi thường, khinh rẻ, lừa dối như phụ nữ hoặc các cô gái ở các nước chưa phát triển như Việt Nam nói riêng. Đơn Xem thêm

