Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vợ vẫn liên lạc những người đàn ông khác

Tôi 30 tuổi và vợ tôi 26 tuổi, yêu nhau được hai năm thì chúng tôi đi đến hôn nhân. Đến thời điểm này theo như mọi người thì chúng tôi một gia đình hạnh phúc, bạn bè nhìn vào cũng ngưỡng mộ lắm. Chúng tôi đã có một con trai 3 tuổi kháu kỉnh, thông minh, nhanh nhẹn.

Tuy vợ chồng đều còn trẻ nhưng đã có nhà ở Hà Nội, xe ô tô đi lại, công việc ổn định, nói chung kinh tế tương đối ổn so với bạn bè cùng trang lứa.

Vợ tôi là giáo viên cấp 3, còn tôi là một kỹ sư. Trước khi lấy tôi cô ấy từng yêu và ngưỡng mộ vài người. Vợ tôi học giỏi, dạy giỏi, tính tình ôn hoà với mọi người, quan tâm xem mọi người xung quanh nghĩ về mình như thế nào. Cô ấy luôn tìm cách để mọi người quý mến mình nhưng ngược lại thì không chú trọng đến việc làm vừa lòng người thân của mình, đặc biệt là tôi. Theo quan điểm của cô ấy thì tôi là người nhà rồi nên nhiều khi biết việc đó làm tôi buồn nhưng vẫn không để ý. Tôi có nói thì cô ấy cũng biết lỗi và cứ lần này đến lần khác vẫn không thể thay đổi được.

Tôi xin tâm sự nhưng mâu thuẫn giữa tôi và vợ để cho mọi người góp ý cho tôi để làm thế nào để cuộc sống gia đình tôi hoà hợp hơn. Vợ tôi có một số bạn cũ và trong số đó là người từng yêu cô ấy và cô ấy từng có tình cảm. Trong suốt thời gian chung sống với tôi họ vẫn liên lạc với cô ấy qua tin nhắn, điện thoại rất nhiều và mật độ dày. Họ còn chat vào những thời điểm tôi cho là không hợp lý theo nghĩa là giao lưu bạn bè như vào lúc 11-12h đêm, giữa trưa... với những nội dung không như: “em dạo này thế nào, việc học có vất vả lắm không? Vợ tôi vẫn nhiệt tình nhắn đi nhắn lại rất nhiều tin và cảm thấy thích thú.

Tôi đã nhiều lần góp ý với đủ mọi lý lẽ để cô ấy chấm dứt nhưng hết đối tượng này rồi đến đối tượng khác hình như cố ấy không thể chấm dứt được những việc làm tôi cảm thấy rất khó chịu này. Không ít lần chúng tôi tranh cãi nhau. Cô ấy cho là tôi xâm phạm vào việc riêng tư của cô ấy. Câu nói đó giống như ai đó đã cầm con dao đâm trúng tim tôi. Mỗi lần cãi nhau thì cô ấy cũng nói là "em sai, em sẽ sửa nhưng cho em thời gian".

Tôi cũng đã tự thấy mình cần quan tâm vợ nhiều hơn nữa nhưng gần đây tôi lại mới phát hiện vợ tôi lại chat với một người mà cô ấy ngưỡng mộ. Vợ tôi thắc mắc rằng ngày xưa cô ấy đã bật đèn xanh rồi mà sao anh ta không tiến tới. Từ sự việc này tôi cảm thấy mất hết lòng tin và vợ không còn tôn trọng mình nữa. Tôi nghĩ là mình không thể tiếp tục cuộc sống như thế này mãi được. Mọi quá khứ của cô ấy tôi không bao giờ nhắc lại nhưng khi thấy cô ấy gợi lại như thế thì tôi không thể cầm lòng được.

Tôi rất muốn mọi người góp ý kiến cho tôi và cô ấy. Tôi rất yêu vợ, thương con nhiều lắm và tôi biết sau mỗi lần vợ chồng tranh cãi thì vợ cũng biết lỗi lắm và cũng đau khổ nhưng không hiểu tại sao cố ấy vẫn không sửa chữa được. Vợ tôi thì cho rằng sẽ không có chuyện gì, tại tôi hay suy diễn quá, còn tôi cứ sợ là diễn biết tiếp theo sẽ trở thành bi kịch cho gia đình.

Mạnh Dũng

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 17 ý kiến

15:4 18/12/2009

Thúy

Chào anh Dũng, đọc qua bài viết của anh, tôi hiểu và chia sẻ cùng anh. Tôi cũng là một phụ nữ nhưng tôi có lời khuyên công bằng cho anh và vợ anh thế này: vợ anh hay nhắn tin cho những người đàn ông khác có thể là do thói quen, đôi lúc do công Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thúy

0/1000

15:3 18/12/2009

mimoza

Em đang trong tình trạng giống như vợ anh bây giờ. Tuy sống bên chồng và một gia đình hạnh phúc nhưng trong đầu em lúc nào cũng nghĩ tới hình ảnh của người xưa. Cảm thấy rất có lỗi với anh ấy, một hôm em đã lựa chọn thời điểm tốt Xem thêm

Trả lời ý kiến của mimoza

0/1000

15:1 18/12/2009

hoàng lan

Tôi là người phụ nữ đã có gia đình, và có con trai 3 tuổi. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói là tôi may mắn. Nhưng không ai biết rằng chồng tôi là một người chỉ có công việc và bạn bè, xã hội. Vợ cưới được rồi, sinh con rồi, nên anh Xem thêm

Trả lời ý kiến của hoàng lan

0/1000

14:59 18/12/2009

Hải

Chào anh, tôi cũng gặp trường hợp như anh, tôi xin chia sẻ với anh đôi chút về vấn đề này. Hiện nay, vợ anh quá tự tin vào mình (có thể là sắc và tài) đồng thời những người xưa vẫn còn quyến luyến vợ anh nên không ngần ngại thường Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hải

0/1000

14:58 18/12/2009

Huy

Tôi thấy vợ bạn đáng ngại đấy. Dù rằng bạn có là người chồng tốt hay không, tôi vẫn kết luận như vậy. Đó là bản tính đa tình, và cái chính là sự nhu nhược của bạn đã tạo cơ hội cho bản tính đó phát triển Xem thêm

Trả lời ý kiến của Huy

0/1000

14:58 18/12/2009

Kieu Linh

Mình cũng là nữ đấy, nhưng mình cũng không thể chấp nhận được tính cách của vợ cậu. Đã có chồng rồi mà vẫn còn có những kiểu quan hệ bạn bè như vậy. Mặc dù chỉ là bạn. Mình nghĩ cậu lên nói thẳng với cô đấy Xem thêm

Trả lời ý kiến của Kieu Linh

0/1000

14:57 18/12/2009

hưng

Tôi thấy vợ bạn là một người không thể tin tưởng được. Kinh nghiệm của tôi là khi con người ta làm việc gì cũng phải có mục đích chứ không thể nào nhắn tin qua lại mãi được mà không có những hành động kèm theo. Tất nhiên Xem thêm

Trả lời ý kiến của hưng

0/1000

14:56 18/12/2009

Thành

Hạnh phúc gia đình sẽ không còn toàn vẹn khi có một ai đó (vợ hoặc chồng) có những suy nghĩ ngoài chồng vợ. Nếu anh là 1 người tốt, luôn giành mọi thứ cho gia đình và cảm thấy mình đáng được nhận lại những điều chí ít là Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thành

0/1000

9:54 18/12/2009

Nguyễn Hoàng Văn Chương

Em cũng đang nằm trong trường hợp như anh nhưng tụi em mới chỉ là người yêu nên giải quyết có vẻ dể hơn anh nhiều. Bạn gái em thậm chí còn đi chơi với người ta mặc dù đã hứa với em không liên lạc nữa,nói chuyện đt cũng thường Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Hoàng Văn Chương

0/1000

9:54 18/12/2009

Hoa

Tôi là người phụ nữ đã có gia đình và cũng đã có một thời gian phải chịu đựng như anh. Đến bây giờ thì hạnh phúc của chúng tôi đang bên bờ vực thẳm. Tôi lấy chồng cũng được gần 3 năm và đã có 1 bé trai 2 tuổi. Sau Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hoa

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net