Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Người yêu hay chỉ là 'người tình'

Từ ngày em bắt đầu vào làm trong xí nghiệp cũng là ngày em bắt đầu biết đến anh. Anh, một người đàn ông rất đỗi bình thường. Anh chẳng có gì nổi bật hơn mọi người.

Trong công việc em còn là "cấp trên" của anh. Nhưng em lại bị chính những điều đó của anh chinh phục. Trong mắt mọi người, anh rất hiền, tốt bụng. Em bắt đầu để ý đến người anh hằng ngày em luôn gặp. Em bắt đầu cảm thấy hơi thinh thích anh. Em không dám để tình cảm đó phát triển. AI cũng biết khi thống kê - công việc của em - yêu lái xe là cả một vấn đề. Em biết tất cả những khó khăn đó. Nhưng chính anh là người mở lời trước với em cơ mà. Em cũng đã từng đề cập với anh về công việc của hai đứa. Anh nói là anh không ngại mà. Thế sao bây giờ anh lại xa cách với em quá vậy. Lúc vui vẻ thì anh đến với em, còn lúc buồn chán thì anh lại im lặng. Anh có biết anh làm như thế là anh ác với em lắm không. Anh là người hiểu rõ nhất mà. Anh biết ai là người quan tâm anh, thương anh nhất mà. Sao anh nỡ đối xử với em như thế. Thà rằng anh nói anh ghét em, nh không còn muốn thấy em nữa, em sẽ mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời anh. Những lạnh lùng và nhẫn tâm với em như thế nữa nha anh. Nếu còn thương em, em chỉ mong anh cho em có được cảm giác được yêu thương, được che chở. Cho dù em có ở vị trị nào trong xã hội đi nữa thì em vẫn sẽ là em của anh. Em sẵn sàng là người phụ nữ bên cạnh anh.

Thanh Xuân

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net