Mù quáng trong tình yêu với bồ trẻ
Tôi gặp anh đúng thời điểm tôi và chồng tôi đang cãi nhau. Vợ chồng tôi sống không được hạnh phúc bởi chồng tôi là một người không chú tâm vào công việc làm ăn, lười biếng và dựa vào nguồn thu nhập của vợ.
Tuy chồng rất thương yêu và chiều chuộng tôi nhưng tôi cảm thấy gánh nặng đối với gia đình đổ lên hết người mình quá nhiều vì thế tôi luôn thấy mình kiệt sức và muốn thoát khỏi nó.
|
| Ảnh minh họa. |
Tôi đã làm người bạn đúng nghĩa với anh được một tháng nhưng nghĩ lại tôi thấy mình có lỗi với chồng nên quyết định chấm dứt bằng một bữa tiệc chia tay. Thế rồi, đêm định mệnh đó đến. Tôi và anh đã rất hạnh phúc khi bên nhau. Tôi biết mình đã đi quá xa, đã bao lần tôi cố gắng để thoát ra khỏi anh nhưng tôi vẫn không làm được. Và rồi, tôi đã chính thức ly dị với chồng, anh cũng đã chia tay với người yêu. Chúng tôi thoả thuận sẽ là người yêu của nhau nhưng không đi đến hôn nhân vì tôi là gái đã có chồng còn anh nhỏ hơn tôi 4 tuổi và phụ thuộc gia đình.
Tôi cũng chẳng bao giờ trông mong vào cuộc hôn nhân này nhưng không biết vì sao mà tôi cứ bị cuốn hút và thôi miên bởi anh. Đã bao đêm thức trắng, tôi tự hỏi bản thân đã yêu anh vì cái gì? Bình thường anh rất thương yêu và lo lắng cho tôi nhưng khi nhậu vào anh đã đối xử rất tệ với tôi, tệ hơn chồng tôi rất nhiều. Anh từng sỉ nhục, đánh đập và chửi mắng tôi. Xong mọi việc anh lại xin lỗi. Chuyện này đã lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. Và rồi tôi vẫn tha thứ cho anh và chấp nhận tất cả, chấp nhận kể cả việc tôi đã vì anh mà hai lần đi phá thai.
Nhiều lúc tôi suy nghĩ đó là cái giá mà tôi phải trả khi quyết định chia tay chồng mình. Giờ đây, tôi cần một lời khuyên nên làm gì để tốt hơn cho tương lai của tôi. Tôi cũng sắp đến tuổi 30 và cũng là người có địa vị trong xã hội nhưng lại mù quáng trong một tình yêu không lối thoát?
Quế Chi
Bạn nghĩ gì?
0/1000
9:17 8/12/2009
Em hiểu khi chị có một người chồng không biết lo lắng làm ản mà cứ phụ thuộc vào thu nhập của vợ và đôi lúc chị cảm thấy chán điều đó cũng la đương nhiên nhưng em không hiểu khi chị lại li dị chồng và sống với một người Xem thêm





10:26 7/12/2009
Bạn đang sống với một tình yêu không lối thoát!Có thể trong lúc buồn đau và tuyệt vọng bạn đã tìm ra một người để tâm sự và chia sẻ, nhưng điều quan trọng ở đây là bạn đã đủ tuổi trưởng thành, bạn phải biết nghĩ Xem thêm

10:25 7/12/2009
Chị đã tính sai một nước cờ khi chạy theo người thanh niên nhỏ hơn mình 4 tuổi và đang phụ thuộc gia đình. Chị chán chồng vì anh ấy lười biếng, sống dựa vào chị, vậy người thanh niên này làm gì để đỡ gánh nặng cho chị khi anh ta Xem thêm



10:22 7/12/2009
Mọi chị đừng giải thích bởi câu tình yêu mù quáng mà là đam mê tội lỗi chị nói đúng đấy là cái giá phải trả cho những gì chị gây ra cho chồng con chị. Chị bảo chồng chị công việc làm ăn, lười biếng và dựa vào nguồn thu Xem thêm
