Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Điều anh chưa biết

Một cô bé khó tính như em đã bị anh chinh phục mất rồi. Em vẫn luôn tự hào mình là người cứng cỏi, không bao giờ biết gục ngã trước bất cứ tình huống nào. Vậy mà giờ đây cô bé cứng cỏi đã không còn vô tư như ngày nào nữa rồi, em hoàn tòan bị mất phương hướng.

Em không biết đến bao giờ mới trở lại được như những ngày trước khi gặp anh nữa. Anh đi vào cuộc đời em một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ, cũng giống như lúc anh ra đi. Chỉ một mình anh biết. Để lại em chơi vơi và hụt hẫng. Anh vẫn thường hỏi em có thương anh không nhưng em vô tư nói không thương. Một tuần không gặp. Anh hỏi có nhớ anh không, vẫn câu trả lời mà em từng nói. Em biết anh buồn nhưng sao em không thể nào nói ra được cái cảm xúc trong em. Lần cuối cùng anh hỏi lại và em chỉ im lặng. Vậy là anh ra đi thật. Nhưng sao anh lại không hiểu được tình cảm của em? Sao anh không cho em cơ hội để nói lên tình cảm của mình đối với anh? Sao anh không chịu hiểu là em thương và rất nhớ anh. Anh còn muốn nghe nữa không ? Em sẽ nói.

Thao Hien

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net