Đã là quá khứ
Hai năm đã trôi qua từ ngày 24/12/2007 Phương đã chủ động liên lạc với Sang. Cũng trong hai năm này trái Phương dường như đóng băng trước tất cả những người con trai khác Sang à.
Không biết bây giờ Sang như thế nào rồi, thật sự bây giờ Phương rất muốn gặp lại Sang xem cuộc sống của Sang ra sao? Có tốt không, có hạnh phúc không và có vui vẻ không. Phương muốn biết tất cả những gì liên quan đến Sang. Nhưng Sang à, những gì Sang mang đến cho Phương trong năm hai năm qua Phương không thể nào Sang à. Phương không biết là thật sự trong trái tim Sang có lúc nào chứa hình ảnh của Phương hay không. Mà sao trong trái tim Phương đến tận bây giờ Phương vẫn còn hình bóng của Sang không thể nào quên được. Chắc là kiếp trước Phương mắc nợ Sang quá. Gần một năm nay Phương đã nguôi ngoai đi rất nhiều rồi, Phương mong rằng thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để Phương quên đi Sang và tiếp nhận một hình bóng khác. Để như thế này rất bất công cho Phương. Dù thế nào đi nữa Phương cũng rất thành tâm chúc Sang hạnh Phúc bên người mà Sang đã chọn. Chắc chắn một điều là người đó sẽ tốt hơn Phương nhiều lắm phải không Sang. Phương mong rằng tết năm nay Phương sẽ gặp Sang vào ngày họp lớp và chúng ta sẽ bình thường như những người bạn khác Sang nhé! Chúc Sang hạnh phúc.
Trần Huỳnh Trúc Phương